Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa...bạn chọn ai ??? - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình tam giác muôn đời



    TÔVEĐITƠLÉPVEN (Đan mạch )




    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.

    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.

    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.

    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp.
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hết Cái Bóng lại Tam Giác, cờ thấp mà biết nhiều thơ nhỉ
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sâu!!!!!!!!!!!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #14
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nên lấy người đưa ô và đi dự đám cưới của người đi chung dưới mưa là ổn nhất!

  5. #15
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gửi người đưa ô 18 năm xa vắng!Ngày tháng nào ta đã yêu nhau,đê mê mộng kết giấc mơ đầu.Bên em,anh nói lời chung thủy.Hai đưá hẹn thề mối duyên sâu...Nhớ quá chiều nao,tay trong tay.Nụ hôn nồng ấm,nụ hôn say.Bên nhau,ta nói lời ân ái.Câu chờ,câu đợi mãi không phai...Rồi hai đưá ướm mơ một kiếp!Rồi ân tình tha thiết đê mê.Anh bên em,cung thương lạc phiếm.Ước vọng đôi mình vẹn phu thê.Bây giờ đôi đưá cách đôi nơi,kỷ niệm hồng chưa thắm tuổi đời.Đành thôi gán hết vào nhung nhớ...Ngăn cách nhau rồi,yêu dấu ơi!

  6. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngay từ đầu khi nhìn thấy cái tiêu đề, đã sợ không dám đọc rồi. Cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu và người yêu mình mà thấy lòng xót xa.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -Mình đành chọn lấy người yêu mình vậy,chứ lấy người mình yêu thì không biết phải lấy bao nhiêu cho đủ đây.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có cho "đính chính" lại không thớt ơiiiiii
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Ngay từ đầu khi nhìn thấy cái tiêu đề, đã sợ không dám đọc rồi. Cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu và người yêu mình mà thấy lòng xót xa.
    Có cái uẩn khúc gì đây hả anh tôi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #20
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người nào qua thời gian chả có hả em. Nếu anh không có thì đã bước trên con đường tu tiên rồi.
    Vấn đề là đến mức nào, bao nhiêu năm thôi.
    Anh thì toàn án nặng, không như haonamdong thì là nhiều lần bị án treo.

Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa...bạn chọn ai ???
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68