Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Khi đàn ông hi sinh !!!
-
12-07-2011, 09:19 AM #1
Khi đàn ông hi sinh !!!
Khi người ta nói " Hi sinh hạnh phúc ban đầu cho người mình yêu mới là yêu đích thực" . Không ai có thể phủ nhận điều này bởi muôn đời nay, hi sinh vốn là đặc tính của tình yêu.
Thế nhưng số đông phụ nữ vẫn cho rằng mình phải hi sinh nhiều hơn nam giới để duy trì mối quan hệ tình cảm.Quả thật trong cuộc sống ta rất dễ bắt gặp các trường hợp phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp hoặc nhiều điều khác vì tình yêu. trong khi phái nam hiếm khi được công nhận là biết hi sinh vì tình yêu. Phải chăng họ chỉ thích thụ hưởng tình cảm và sự quan tâm từ người phụ nữ của mình ?
(Còn tiếp)Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
12-07-2011, 10:53 AM #2
Cuộc sống luôn công bằng và luôn thông minh hơn chúng ta tưởng. Nếu nhìn thấu đáo hơn thì có lẽ đàn ông cũng hy sinh không kém gì chị em phụ nữ đâu. Có điều mới sinh ra đã bị mang tiếng là phái mạnh rồi nên chẳng có nhiều cơ hội để mà kêu ca, kể lể hay than vãn về những thiệt thòi của mình.
Những nhận định như là "phụ nữ chung thủy hơn đàn ông", "phụ nữ hy sinh hơn đàn ông", tôi cho đó là sự ngộ nhận. Tự nhiên đã luôn cân bằng tỉ lệ đàn ông/đàn bà là 50-50, vì sao lại như vậy?
-
12-07-2011, 11:41 AM #3
Vẫn biết trên TLKD có 95% mem là đàn ông, nhưng nói ra điều này lại bảo đàn ông "chấp nhặt", mà không nói ra thì...5% còn lại không chịu hiểu "thấu đáo". Em xin trích nguyên văn lại lời nói của 1 tay hàng xóm nhà em cho bác Mập ú tham khảo chút trước khi hoàn thành topic đáng yêu này
:" Cái giống đàn bà cứ quen thói được đằng chân, lân đằng đầu, phải đập chết tôi vôi mới hả
...Miệng thì the thé nam nữ bình đẳng nhưng lúc nào cũng rặt cái luận điệu đàn bà chung thủy hơn đàn ông, hy sinh cho tình cảm hơn đàn ông, không nói sợ người ta không biết à??....(rồi Y còn lấy câu nói của Bố Già ra ném thêm vào cái bài lí luận cay độc của mình
), đàn bà trên cõi đời chỉ giỏi nhiễu sự, ấy vậy mà khi chết lại đuợc lên thiên đường, còn đàn ông thì xuống địa ngục hết?
...Không việc gì phải bình đẳng hay hi sinh cái gì với đàn bà hết,lúc nào mà bướng cứ thẳng tay cấu đầu rút ruột ra...lấy 2,3 đứa về làm vợ để chúng nó nhìn nhau mà sống với mình cho phải phép
...."
Y còn nói nhiều nữa, nhưng em xin trích 1 đoạn nhỏ thôi bác mập ú nhé...em xin hết ạ!Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 12-07-2011 lúc 11:53 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-07-2011, 12:23 PM #4
Ôi Giàng ơi ! mới trích 1 đoạn mà đã choáng rồi ,post nguyên bài thì không hiểu sẽ như thế nào
-
12-07-2011, 12:55 PM #5
Em cũng nghe qua rồi nhưng chưa hiểu, mong bác nói rõ hơn về "Giàng".
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
12-07-2011, 02:23 PM #6
-
12-07-2011, 02:30 PM #7
-
12-07-2011, 11:32 PM #8
Đàn ông lấy vợ là đã hy sinh rồi đó.Gói thuốc thì có ghi hút thuốc có hại cho sức khỏe thì đáng ra tờ giấy kết hôn phải nên ghi thêm vào câu :"Lấy vợ có hại cho sức khỏe".
Bình tĩnh,tự tin, không cai cú.Âm thầm,chịu đựng, trả thù sau!
-
14-07-2011, 03:24 AM #9
Mapu chỉ muốn nói đến sự hi sinh của Đàn ông thui mà
.
Khi đến với một người mà mình yêu thương người đàn ông sẽ mất đi rất nhiều thứ mà anh ta đang có, đó là thời gian trong một ngày anh ta phải sẻ chia cho các hoạt động mà thường ngày anh ta vẫn đang làm như đi đá banh, nhậu nhoẹt bù khú, cafe cùng đám bạn, kể cả các anh chàng hay dành thời gian cho những chuyến đi chơi xa, sự nghiệp phấn đấu thì cũng vì thế mà chậm lại một chút. Chính vì vậy khi có thêm một người để yêu thương anh ta lại phải sẻ chia thêm một chút thời gian vàng ngọc của mình cho nửa kia hoặc là vợ cũng vậy thôi.
chính vì vậy nếu bạn yêu một anh chàng và anh ta dành một chút thời gian trong ngày để nhắn tin khi không ở bên, ở bên bạn khi anh ta đã hoàn thành hết nghĩa vụ cho xã hội. thì bạn hay vui lên và tự tin nghĩ rằng anh ta đã hi sinh rất nhiều khi yêu bạn chỉ có điều anh ta không nói cho bạn biết điều đó mà thôi.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
14-07-2011, 10:03 AM #10
Yêu là chết ở trong lòng 1 ít (yêu là mất trong nhà một ít)
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu,
Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu...
Cho nên
"Hạnh phúc không bao giờ có nên con người mới mới phấn đấu để đi tìm nó, nếu ai đó bảo là tìm thấy hạnh phúc rồi thì người đó đã hết hạnh phúc"Bình tĩnh,tự tin, không cai cú.Âm thầm,chịu đựng, trả thù sau!
Khi đàn ông hi sinh !!!
Đánh dấu