Trích dẫn Gửi bởi Johan Xem bài viết
Anh Bảo, lúc mình còn bé mọi người còn gọi là "Bảo hâm" :p
Năm 1998, phòng anh Bảo ở sở TDTT Thái Bình là một bí mật vì luôn khóa, ra khóa, vào khóa. Một lần đi ăn anh Bảo quên khóa của nên được dịp gần như vđv cả sở vào "thăm quan", phòng được dán đầy câu đối về cờ, các thế cờ, trên giấy đỏ, vàng tự a Bảo viết bằng bút lông, mực tàu. "Anh Bảo ngộ cờ" là nhận xét chuẩn đấy ^^

A Bảo không biết tớ, vì tớ thuộc đội cờ vua, chỉ gặp vài lần thôi. Năm ấy biết là anh ấy rất nổi tiếng
Các thế cờ đó chắc là những môn võ công bí truyền của cao nhân nào đó truyền lại, các câu đối chắc là khẩu quyết hihi, có lẽ tu luyện đến mức như vậy mà giờ đây anh ta đang sở hữu công phu vô cùng lợi hại, ở VN dù là người có công lực thâm hậu cỡ như Lâm tay dài mà trúng phải chưởng của anh ta cũng chết không kịp ngáp