Trền một tờ báo mạng đưa tin về sự đột ngột ra đi của dv Đơn Dương nhầm lẫn thế này


Dưới đây là lời bình của Bô cu Hưng (một nick name trên FB - bạn nay làm trong ngành báo chí )

CÁC ANH TÒA SOẠN LÀM ĂN THẾ HẢ?

Đầu giờ họp giao ban tin sáng nay.

Tổng biên tập: các anh ngồi đây thật là tồi tệ, một tin độc như thế này, phóng viên quốc tế ở đâu, phóng viên Văn hóa Văn nghệ đâu? phóng viên đô thị đâu mà để lọt? Tại sao chỉ có mỗi trang mega đưa tin độc quyền?

Khi Đơn Dương qua đời các anh đã đưa tin rất kịp thời. Tôi nhớ PV văn hóa còn gọi điện ngay cho một số nghệ sĩ hải ngoại để xác tín.

Thế, tại sao khi ông ấy RA ĐỜI, các anh lại lọt tin??? Vì sao?? Vì sao? Thật là xấu hổ! Một tin như thế mà để lọt, phóng viên không phát hiện ra hay khả năng thẩm định của tòa soạn kém?? Hả?? Hả???

Các anh không quan tâm đến lộ hàng? Vâng, đấy là thứ rác rưởi. Nhưng một nghệ sĩ được công chúng quan tâm RA ĐỜI, thì phải đưa.

Từ nay, để lọt tin nghệ sĩ nổi tiếng RA ĐỜI, Phó Tổng TKTS phụ trách khối và trưởng ban văn hóa văn nghệ sẽ bị cách chức lập tức. Văn phòng làm ngay thông báo về chỉ đạo này, tôi sẽ ký ban hành luôn sáng nay