Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngôn ngữ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Ngôn ngữ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ngôn ngữ

    Hinh tài giỏi. Thông minh. Nói năng hoạt bát. Thường cầm chịch cuộc chơi, cũng như trong các buổi gặp gỡ. Ai cũng quý mến, nể phục.

    Một hôm, hội bạn tổ chức liên hoan gặp gỡ. Đông vui lắm. Hinh đến muộn. Thiếu chủ trò, mọi người lúng túng. Chợt Hinh xuất hiện. Thằng Hoàn dõng dạc “Cho tràng vỗ tay. Linh hồn đã đến!”. Mọi người rào rào hưởng ứng. Bỗng “bốp!”. Hinh giáng cho Hoàn cái bạt tai. Mặt hằm hằm: “Linh hồn mẹ mày à?”. Rồi bỏ đi. Hết vui.

    Từ đó Hinh không nhìn mặt Hoàn. Sau này, khi gặp 2 đứa để hàn gắn. Tôi mới ngã ngửa vì lý do hết sức đơn giản. Hinh nghĩ Hoàn chơi chữ nói lái để chửi mình.

    Hinh quá nhạy cảm. Mọi người biết Hoàn vô tình.


    Từ đấy có thơ rằng :

    Ngôn ngữ sinh ra để giao tiếp

    sau vì ngôn ngữ người ta tuyệt giao.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

Ngôn ngữ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68