Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
21-07-2011, 12:49 PM #2
PII :
Phong trào thi hoa hậu nở rộ khắp đất nước. Tỉnh nọ không chịu kém, cũng tổ chức thi hoa hậu tỉnh.
Chỉ sau vài giờ phát động đã chọn được cả tá chân dài. Lâu nay câu chuyện chân dài đầu ngắn trong các cuộc thi hoa hậu cũng lùm sùm nên sau khi chọn kĩ cỡ kích 3 vòng thì tỉnh bắt đầu kiểm tra ngay chuyện đầu óc của các thí sinh.
Một câu hỏi đã được mặc định cho tất cả các thí sinh : Nếu trở thành hoa hậu em sẽ là gì cho đất nước?
Thí sinh thứ nhất:
- Dạ thưa bạn giám khảo, nếu trở thành hoa hậu , em sẽ tổ chức nghiên cứu lai tạo cho lá rau má to bằng lá sen ạ, để góp phần xóa đói giảm nghèo.
Ban giám khảo gật gù: Câu trả lời rất thực tế, biết lo lắng đến đời sống người dân, đó là phẩm chất đáng quí của hoa hậu, cho 9 điểm.
Đến lượt thí sinh thứ hai, cấp tiến hơn:
- Lá rau má to thì quí, nhưng mà lệch vế, chỉ biết nghĩ đén nông thôn. Theo em là phải cho xây hàng loạt nhà máy để hiện đại hóa đất nước mới là kiến giải cao nhất ạ.
Ban giám khảo phê luôn, đúng như nghị quyết. Rất đáng khen, nhưng hơi hướng chính trị quá. Nhưng dù sao cũng rất đáng khích lệ, cho 9 điểm.
Thí sinh thư ba thì hào hứng:
- Thưa ban giám khảo kính mến, em thì lại muốn người em mọc đầy lông ạ.
Ban giám khảo nghe xong thì nhớn nhác, chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng nhẽ thí sinh này bị tâm thần? Tuy vậy chủ khảo vốn là người bình tĩnh, hỏi ngay:
- Em nói cho rõ hơn, lí do tại sao?
- Dạ, không có gì bí hiểm đâu ạ, chẳng là em thấy bạn em chỉ có đám lông bằng bàn tay thế mà nó không những nuôi nổi cả nhà mà cả họ nó được nhờ ạ.
Không để ban giám khảo cắt ngang, cô ta tiếp luôn:
... Nếu người em mọc đầy lông, không những em nuôi nổi cả nhà mà chắc chắn em sẽ nuôi được cả tỉnh ạ.
Nghe đến đây cả ban giám khảo đều ngất xỉu.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Hoa hậu Việt trả lời vấn đáp...!!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu