Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Song Hỷ Song Hỷ ! !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 33
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Song Hỷ Song Hỷ ! !

    Loa loa loa loa,chiềng làng chiềng chạ...
    Tin vui đây : Kỳ thủ Vũ Thái Hòa của CLB cờ tướng Hải Phòng sau nhiều năm rong ruổi chinh chiến ,cuối cùng đã bị dính cục của con gái Hải Phòng haha và vừa rồi anh em nhận được tin Hòa Nguay đã buông cờ đầu hàng. 8 giờ sángthứ 5 ngày 28-7 anh Hòa của chúng ta sẽ đón cô dâu Ngọc về Ninh Bình và sau đó lễ cưới của
    Hòa và Ngọc sẽ được tổ chức tại Ninh Bình,nhà của Hòa sát thủ- đương kim vô địch giải Túy Kỳ Tiên HP. Nhạc Hoa xin được vinh dự làm anh mõ alo tin vui của Hòa cho toàn thể anh em TLKD biết tin để chia vui (chia buồn) cùng Hòa.
    Loa loa loa loa, chiềng làng chiềng chạ.....
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa

    Kỳ Ma Dương Quan Lân

    Kỳ Thánh Lý Lai Quần

    Kỳ Tửu Vũ Thái Hòa

    Được sắc phong đến chức Kỳ Tửu rồi mà vẫn "dính cuộc" của kon gái Hải Phòng như thường (đã bước qua, không quay lại được đâu...). Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc

    P/s: Anh em clb sắp xếp công việc để đi đám cưới nhé, 7h sáng tập trung ở 21 Nguyễn Hữu Tuệ, được mời ăn sáng và cà phê rồi lên đường. Mọi người nhanh chân đăng kí không xe hết chỗ...khi đi nhớ đừng quên phong bì
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Biết thế này thì hôm nọ (giải uống rượu) không cho hòa. Hết kỳ luôn.. hehe

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe em cũng chỉ đứng sau Kỳ Tửu thôi, có phải vừa đâu.
    Hay quá hôm đi đám cưới Hòa được khao ăn sáng rồi, khỏi lo đói lúc nhập tiệc.
    Em chưa bao h đi đám cưới mà quên phong bì cả. Có điều mỗi mấy lần quên đút tiền vào trong phong bì thôi.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Biết thế này thì hôm nọ (giải uống rượu) không cho hòa. Hết kỳ luôn.. hehe
    Hôm đấy Hòa năn nỉ anh cho hòa à?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin chúc mừng chú rể Hòa, mong rằng sau khi lấy vợ Hòa vẫn có thể chơi cờ thoải mái mà không phải thường xuyên nghe điện thoại.
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyen_gmhp Xem bài viết
    xin chúc mừng chú rể Hòa, mong rằng sau khi lấy vợ Hòa vẫn có thể chơi cờ thoải mái mà không phải thường xuyên nghe điện thoại.
    Câu này sâu,không khác gì bắn đạn chùm hehe!!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
    Biết thế này thì hôm nọ (giải uống rượu) không cho hòa. Hết kỳ luôn.. hehe
    Vào topic không thấy chúc mừng cô dâu chú rể gì hết phát biểu chẳng đâu vào đâu, chán thật...chẳng nhẽ lại tặng cho 1 bài hát nữa..
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Câu này sâu,không khác gì bắn đạn chùm hehe!!!
    có gì đâu anh. Tại nói đến " vợ " em lại nhớ anh safi hay kêu là thua oan do phải nghe điện thoại, mà hihi mà anh safi và Hòa lại là 1 cặp nên có thể giống nhau điểm này lắm.
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

    @Nguyên: Em nói sâu thật, đến Nhạc Hoa cũng nhìn thấy.

Song Hỷ Song Hỷ ! !
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68