Kết quả 11 đến 20 của 110
Hybrid View
-
03-07-2013, 11:50 PM #1
Nick Chocon này là của Minh "zỉ rách" anh Hải ah...Hồi xưa thì Minh hay ra Trung Tự chơi, nhưng vì một số lý do khách quan mà bây giờ Minh mở thêm "chi nhánh" mới ở khu Định Công và giờ ở lun đó rồi( gần cầu Định Công, chỗ có cây xăng ý) Minh cũng tham gia đánh giải cúp TLKD mà, thế nào chẳng có dịp 2 người sát cánh cùng nhau, hehe
P/S: Mà hình như hum sinh nhật em Gâu gâu nhà ta em nhớ anh Hải ngồi gần Minh đấy chứ nhỉ???
-
03-07-2013, 07:50 PM #2
Thịnh làm trọng tài chú ý chụp và post lên những trận đấu hay nhé cho anh em thưởng thức và tích phân nhé anh xem mãi của 007 chán lắm rồi
-
03-07-2013, 08:56 PM #3
Tôi,em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thịnh!!!!!!!
Đã lâu rồi clb ta k ngồi với nhau nói chuyện,bàn bạc,chơi cờ,ăn uống,ca hát...sống những giây phút vui vẻ bên tổ ấm Tứ Phương Huynh Đệ.Vì vậy Thịnh nó đề ra cái lịch tập luyện này là đúng đấy.Còn việc clb ta chuyển trụ sở vào TLKD quán sinh hoạt đó là điều tất yếu mà theo như triết học đã nói đến tính tất yếu khách quan mà mọi sự vật hiện tượng trong quá trình phát triển đi lên cần phải trải qua.Em lấy ví dụ tất cả a e đều muốn lên tay thì phải dc tập luyện trong môi trường mà có nhiều người giỏi hơn mình.Vì vậy rồi sẽ có lúc tất cả a e sẽ phải tìm về cái nôi TLKD mà thôi.
Chúng ta không phủ nhận quá khứ.Mà hãy xếp nó lại trong kí ức để thỉnh thoảng lục tìm lại...Em hiểu ý kiến của a Minh rằng sân cờ Trung Tự là mái nhà đầu tiên khởi nguồn tình cảm a e trong clb ta.Nhưng mình sinh hoạt trong TLKD 1 tháng 2 lần là bắt buộc còn những ngày còn lại a e đến đâu chơi k ai nói gì hết.28 ngày còn lại mọi người có thể sống ở Trung Tự cơ mà????
Một vấn đề nữa chắc a e cũng đều đồng tình!Cơ sở vật chất ở TLKD tốt hơn rất nhiều.Mùa hè nóng nực thì ae có ai thích ngồi ngoài sân 10 tiếng đồng hồ k?????
Clb Tứ Phương Huynh Đệ luôn giữ vững bản sắc tốt đẹp và nêu cao tinh thần đoàn kết.Tất cả các quyết định của clb chỉ để thực hiện 1 điều:Là quyền lợi tốt nhất và mang lại niềm vui,thoải mái nhất đến các thành viên.Và lần quyết định này của Thịnh và ae là hoàn toàn đúng đắn!
Đứng trên cương vị 1 thành viên em ủng hộ ý kiến của Thịnh vì nó rất hợp lí...Và nó chắc chắn sẽ được thực tế chứng minh khi sau một thời gian nữa trình độ của mọi người trong clb đều tiến bộ.
-
04-07-2013, 12:32 AM #4
à hóa ra Minh cận dạo này thi thoảng anh có ra Định công hôm qua cùng Kiên ra anh đánh cờ tiền với Huy clb Việt sơn đánh 2 ván hoà 1-1 mỗi người đi trước 1 ván
-
04-07-2013, 12:36 AM #5
-
04-07-2013, 09:54 AM #6
-
04-07-2013, 12:39 AM #7
Kiên còn nhớ 2 ván của mìn với Huy post lên để anh em chỉ ra nước sót của mình xem có giống Kiên ko
-
04-07-2013, 01:02 AM #8
số đt 007 có bao nhiêu số ?
-
04-07-2013, 11:24 PM #9
-
04-07-2013, 01:58 AM #10
Ngay từ cái ngày đầu tiên em nghĩ đến việc thành lập ra CLB chúng ta và nghĩ tới cái tên Tứ Phương Huynh Đệ thì em đã nghĩ tới sẽ có ngày nhất định CLB chúng ta phải tiến lên một tầm cao mới , chứ không phải là tập hợp của những người mới học chơi cờ và chỉ có đam mê . CLB chúng ta là tập hợp những người chơi cờ chứ không phải tập hợp những người bị cờ chơi . Vậy nên dù chúng ta có chơi ở đâu , cách chơi như thế nào thì chúng ta vẫn vậy cả mà thôi . Dù thời gian qua đam mê dành cho cờ tướng của em suy giảm đã rất nhiều , nhưng với cương vị của mình trong đội và với nhiệt huyết của tuổi trẻ mà trong CLB mình ko có nhiều em quyết đưa CLB chúng ta phải lên một tầm cao hơn không phải để chứng minh bất cứ một điều gì mà cái tầm cao hơn ấy là tầm cao của tình huynh đệ chứ không phải là tầm cao của cờ . Những khoảnh khắc mà cái sự lớn mạnh của nhiệt huyết tuổi trẻ đang lên cao để lên dây cót tinh thần cho toàn đội , để tất cả mọi thành viên đều thấy được rõ sự quyết tâm đang lên cao tới hừng hực khí thế chiến đấu . Chúng ta muốn có 1 chiến thắng tại Cup Bạc TLKD với cái sức cờ hiện tại của các thành viên thì e là điều quá khó khăn . Bản thân em lần này sẽ cố gắng đưa tất cả các thành viên trong CLB chúng ta sống tại một mái nhà , chứ không phải là mỗi người lang thang 1 nơi như thời gian qua . Nếu đã không có được 1 nơi để tất cả mọi người cùng nhau trú ngụ , cùng nhau vui vẻ thì sẽ chẳng bao giờ có nổi 1 mái nhà và cũng sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là tình huynh đệ khăng khít cả . Cái tên Tứ Phương Huynh Đệ cũng sẽ nhạt nhòa theo dần năm tháng , anh em trong CLB cũng sẽ dần xa cách nếu thứ gọi là tình huynh đệ không thể nối mạch lại với nhau . Huynh Đệ thì phải là Huynh Đệ , Tứ Phương Huynh Đệ thì phải là Tứ Phương Huynh Đệ . CLB Tứ Phương Huynh Đệ kể từ đây sẽ chỉ có ngày một lớn mạnh hơn chứ không thể ngày một suy yếu vì năm tháng được . Ngày nào Ichigo còn trong CLB thì ngày đó CLB sẽ vẫn mang trên mình cái tên của từng thành viên , bốn phương tụ hội đều là anh em một nhà . Ichigo kêu gọi tất cả các thành viên hãy lấy lại nhiệt huyết , đam mê , những khao khát cháy bỏng để sẵn sàng khoác trên ngực trái của mình chiếc áo có điền tên TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ .
( Tứ phương huynh đệ ) Hoạt Động Tháng 7/2013
Đánh dấu