Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( Trạng Cờ Quý Tỵ ) - Ca bin bình luận - Trung_cadan !!! - Trang 17
Close
Login to Your Account
Trang 17 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 396

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,934
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gia Cát Dự : Trần Văn Ninh vs Phùng Quang Điệp :

    ( VCK 6 15h00 chủ nhật 04/08/2013 )

    Dựng chiến xa , Uyển chuyển đại sư giăng cánh sắt
    Quyết công thành , Đông Phương Bất Bại trổ thần oai

    Là những kỳ thủ mạnh trong các giải đấu toàn quốc , những cuộc đụng độ giữa Phùng Quang Điệp và Trần Văn Ninh luôn là gam màu tương phản . Anh Ninh tấn công dữ dội , anh Điệp phòng thủ vững vàng . Kết quả đối đầu anh Ninh nhỉnh hơn chút ít , cờ nhanh lại đứng top đầu Việt Nam . Đại sư Phùng Quang Điệp buộc phải lấy yếu chống mạnh , lấy ít địch nhiều , lấy nhu chế cương , ủ mưu bám thắt lưng địch mà đánh . Trận này khó đoán , nhưng hy vọng Điệp đại sư đang có phong độ tốt , có thể đi tiên lấy điểm , đi hậu giữ hòa . Nếu phải đưa về cờ chớp thì quả thật khó khăn .

    Sẽ là 53-47 , danh tướng miền Trung đương nhiên chiếm giữ ưu thế .
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lúc chiều xem anh Hương đánh làm mình nhớ đến Ma kỳ(cờ) Dương Quang Lân. Anh hương đánh quá hay, nước đi sâu hiểm khó đoán. Bố cục phòng thủ rất tinh diệu..

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HoVinhHoa Xem bài viết
    Lúc chiều xem anh Hương đánh làm mình nhớ đến Ma kỳ(cờ) Dương Quang Lân. Anh hương đánh quá hay, nước đi sâu hiểm khó đoán. Bố cục phòng thủ rất tinh diệu..
    Có lẽ bạn thần tượng anh Hương quá,nên bạn đã khen anh Hương hết lời.Mình nghĩ bạn nên chê anh ấy thì tốt hơn là khen.để anh H không chủ quan trong các trận đấu quyết định.Nếu như hôm qua anh Lâm trận 1 đi chính xác nước cờ X4-5 thì 80% anh Hương bị loại khỏi giải đấu này
    Chúc anh H thi đấu Thành Công để giành thắng lợi.Và có 1 gia đình Hạnh Phúc.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    162
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyenluuvu1979 Xem bài viết
    Có lẽ bạn thần tượng anh Hương quá,nên bạn đã khen anh Hương hết lời.Mình nghĩ bạn nên chê anh ấy thì tốt hơn là khen.để anh H không chủ quan trong các trận đấu quyết định.Nếu như hôm qua anh Lâm trận 1 đi chính xác nước cờ X4-5 thì 80% anh Hương bị loại khỏi giải đấu này
    Chúc anh H thi đấu Thành Công để giành thắng lợi.Và có 1 gia đình Hạnh Phúc.
    Đúng là như vậy, 1 nước sơ quá nặng của Hương,nếu hôm qua là đối thủ nặng ký hơn chút thì Hương đã thua ván 1 rồi


  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    292
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi uongduongbac Xem bài viết
    Đúng là như vậy, 1 nước sơ quá nặng của Hương,nếu hôm qua là đối thủ nặng ký hơn chút thì Hương đã thua ván 1 rồi

    Khôi phục lại biên bản rồi mà, không có nước sơ đó đâu.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi uongduongbac Xem bài viết
    Đúng là như vậy, 1 nước sơ quá nặng của Hương,nếu hôm qua là đối thủ nặng ký hơn chút thì Hương đã thua ván 1 rồi

    Các bạn cứ nếu mãi thế nhỉ ?
    Hương cho biết nước cờ đó rơi vào lúc cả hai bên đều còn ít thời gian (có bên chỉ có vài chục giây nên kể cả Đại sư TQ cũng ko khác gì cả). Hãy chúc mừng người chiến thắng và chia sẻ với người thua cuộc !

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    130
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Ninh về chiều sâu nội công nhỉnh hơn anh Điệp,nhưng anh Điệp có sự bền bỉ,uyển chuyển và đặc biệt xử lý 1 chạm rất tinh tế(nghe hơi giống bóng đá)!Trận đấu này quả thực rất cân bằng và khó đoán định nhất từ đầu giải!Tôi hi vọng anh Điệp sẽ dành chiến thắng!
    Đất Thăng Long,Đông Phương Bất Bại khéo bày bát quái trận.
    Vào Tử Địa,Uyển Chuyển Đại Sư hóa giải thất tinh châm!
    Lần sửa cuối bởi quyenkytien87, ngày 04-08-2013 lúc 09:31 AM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Điệp cố lên nhé, bức tường thành này hơi bị cao ấy, nhưng em tin anh có thể vượt qua được. Từ xưa đến nay em cứ gửi lời chúc thi đấu tốt đến anh em đồng đội nào là y như rằng hôm sau ông ấy nằm sàn, anh phá dớp hộ em với .

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    130
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Điệp đã vào Tử Địa đúng như dự đoán,xem Uyển Chuyển Đại Sư có hóa giải được nguy cơ không,hồi hộp quá!Ván 2 a Điệp buộc phải thắng,khó quá!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai anh cố lên

( Trạng Cờ Quý Tỵ ) - Ca bin bình luận - Trung_cadan !!!
Trang 17 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68