Tranh thủ rảnh rỗi giữa những tập phim của serie phim thuộc loại ăn khách nhất mọi thời đại, ông bầu hp007hp lại chơi fantasy cùng anh em Thăng Long Kỳ Đạo. Với khả năng đột nhập siêu đẳng của mình, không khó để Sir hp007hp nắm biết được các kế hoạch đội bóng của giải NHA và của cả giải Thăng Long Kỳ Đạo. Nhờ thế, đội bóng con cưng My Love dễ dàng vô địch Champion Cup năm trước và dẫn đầu Classic năm nay. Hứng thú với thành công có phần dễ dàng của mình, sir hp007hp từng tuyên bố trong 1 cuộc họp báo ra phim: "Năm nay, Classic phải là của tôi" và chia sẻ bên lề với Playboy: "Chơi Classic cũng như tán gái, 20% là may mắn, 80% là thực lực còn H2H cũng như cua giai, 80% phải là may mắn, ko hợp thì đừng có tính vào sâu được nhé."

Đã từng có lúc My Love lọt vào top 5 của Việt Nam nhưng có lẽ do mải mê với các em teen VN sau khi phim Skyfall trình chiếu ở đất nước mà tình yêu với 1 cái gì đó sẽ luôn là bất diệt và cả bất chấp, dù đó là liếm ghế của thần tượng hay chạy bộ 8 dặm Anh để xin chữ ký thì Sir hp007hp ko còn đủ thời gian và sự tỉnh táo cho bộ môn giết thời gian vào bậc nhất như Fantasy.

Dẫu sao, My Love cũng là 1 trong rất ít đội gây ấn tượng ở đầu mùa giải.

Đương nhiên, đội ấn tượng nhất phải là VietPictures Media.

Luôn bị đánh giá thấp trong mọi mùa giải nhưng HLV FTS TLKD ko lấy đó làm buồn bởi như vậy sẽ ko bị để ý, kèn cựa và thoải mái thực hiện chiến thuật, chiến lược của mình. Bên cạnh bản hợp đồng hiệu quả nhất mùa giải Michu, VPM còn chiêu mộ được 1 đội hình cực kỳ có chiều sâu, có cả những tên tuổi đã thành thương hiệu như Van Persie nhưng cũng có cả những cầu thủ tiềm năng như dự bị Robson-Kanu

VPM ko còn lặn ngụp ở đáy bảng XH như trước mà luôn trong tốp 5 của cả Classic và H2H từ đầu giải đến cuối giải. Thực sự đó là 1 thành công quá lớn với VPM. Nhưng có 1 chi tiết mà ít ai biết được rằng, những thành tích ấy bắt nguồn từ 1 câu nói của HLV đội bóng mà giờ là cựu vô địch Classic và đương kim Mâm Xôi Bạc H2H, Sir HNN.

(Câu chuyện tiếp theo thế nào, xin chờ bài sau)