Kết quả 101 đến 110 của 212
Hybrid View
-
18-08-2013, 12:24 AM #1
Đã có kết quả bốc thăm 3 bàn đầu vòng 6 như sau:
Kết Quả Bốc Thăm Ván 6
Bàn 1 : Nguyễn Trung Kiên (3,5) - Ngô Quang Dũng (4,5)
+ Bàn 2 : Trần Minh Nhật (3,5) - Phạm Đắc Chí (3,5)
+ Bàn 3 : Tạ Văn Thịnh (3) - Nguyễn Quốc Hải(3)
-
18-08-2013, 01:54 AM #2
Ngày hôm nay do gđ có việc bận wá, thật tiếc khi không thể ra TLKD quán chung vui với ae. Gọi đt cho Thành già không thấy nghe máy, alô cho em Chí đa tình hỏi kq 3 bàn thi đấu còn lại thì thấy khá choáng váng...Nếu như việc Thành già "thủ dâm" không thành công trước Dũng coca nằm trong dự tính của 007 thì 2 trận được xem như 2 trận cầu đinh vòng 5 clb: Nhật sát thủ vs pác Minh zỉ rách dù đi tiên but đều rơi đầu trước a Phượng sồ và e Chí đa tình...Pác Minh zỉ rách với lối đánh chắc chắn cùng phương châm: "Phi thắng tất hòa", với việc đi tiên thì trong clb ta, khả năng ae nào đó muốn Vật ngửa pác ấy ra mà k xin phép thì e hèm...hơi khó đấy ( Mặc dù pác zỉ rách nhà ta thuộc họ "Mình dây cây cảnh, hehe ), tuy nhiên với hình cờ tàn súng 3 tốt vần Mã sỉ tượng bền thì có thể nói em Chí đã không những vật ngửa mà còn hiếp zâm nữa, em quả không hổ danh là đa tình, xin chúc mừng em! ... Ván đấu của Nhật sát thủ theo như tường thuật của Dũng coca thì Nhật thua cũng khá đáng tiếc, với 1 hình cờ mà đôi bên có thể sống trong hòa bình but Nhật muốn phát động chiến tranh kiểu như: "Bây giờ em dẫn a vào rừng rồi lên gò Lạc Phượng chơi nhá" thì đời nào mà a Phượng Sồ chịu đi, theo ý 007 nếu Nhật mà rủ đi biển Quất Lâm thì có lẽ sẽ khác, hehe...Giải nội bộ clb ta đang diễn ra hết sức hấp dẫn, vòng 6 trận đấu giữa a Phượng sồ vs Dũng coca hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu vô cùng hấp dẫn tiếp theo nữa, chúng ta hãy cùng chờ xem: liệu a Phượng sồ có tiếp đà thăng hoa hay Dũng coca vẫn điệp khúc "Trang giấy trắng", điều đó thật khó đoán. ( chú thích: các thành viên ai cũng nếm mùi thất bại rồi, Dũng hát bài đó cũng là phải thôi, keke)
-
18-08-2013, 03:49 AM #3
0h rồi em ngủ cho say ! vậy mà giờ này Ichigo vẫn ngồi post bài , viết lách từng câu để Box CLB không thể thiếu đi từng những lời văn chỉ thấy nơi hiên cửa sổ đầy tí tách . Nhìn lên bầu trời thoáng thấy 1 chút gì đó thật xa xăm nơi ánh đèn chung cư mờ ảo của từng hạt mưa vẫn rớt xuống như định mệnh sẽ rơi không dù chỉ một chút do dự . Ngoài hiên vẫn đó , có một chút se lạnh , một chút gió để lùa vào khẽ lay động cánh tay , làm ngọn cỏ rung rung vì chút lạnh cuối mùa mưa rồi sẽ qua đi đón chờ những cơn gió mới lạnh hơn , và mạnh hơn nữa . Cơn bão hôm nay chợt ùa về trong khoảnh khắc , chợt làm ảm đạm không khí sôi sục nơi Ichigo và cũng như biết bao người khác . Giờ này có lẽ mùi hoa sữa chưa thoang thoảng mỗi góc phố , cái tấp nập buổi ban đêm đất Hà Thành giờ này có lẽ vẫn còn chưa kịp diễn ra . Và cũng có lẽ , Định mệnh sắp đặt Ichigo ngồi nơi đó viết bài , từ một nơi thật xa và ngoảnh lại nơi ấy , chiếc áo không che đậy nổi sự run run của mùa mưa , từng ánh đèn hắt hiu khẽ làm huyền ảo nơi căn phòng trống vắng của im lặng . Chợt thèm đâu đó cái cảm giác ấm áp bên cạnh biết bao người HUYNH ĐỆ , biết bao người ANH EM - Những người nơi tôi trao trọn niềm tin và hi vọng về một ngày của một mối tình sẽ chẳng bao giờ cạn . Thật hiếm khi Ichigo viết bài tâm sự , thật ít khi thấy đâu đó một Ichigo của một hay nhiều sự đằm thắm đầy diết da , ấm áp . Nhưng sâu thẳm nơi đó , thật xa xăm của nồng nàn xiết bao ước vọng Ichigo sẽ mãi còn đó bên mọi người dù có thể không thật gần bên nhau , không chung bước bên nhau trên con đường Huynh Đệ nữa nhưng ở tận nơi đâu đó xa xăm Ichigo là Anh Em của tất cả mọi người . Hãy cùng nhau cất tiếng hát , cùng bước chung trên con đường chông gai , cùng nhau trải thảm đỏ cho mỗi bước đường Huynh Đệ và cũng là cùng nhau cất nước mắt cho những giọt hạnh phúc cùng lăn trên mi khẽ rớt trên đôi mắt mỗi người khi hạnh phúc . Ngày đó sẽ chẳng còn xa , chẳng còn gần nhưng rồi cũng sẽ tới như một định mệnh nó sẽ tới , và rồi tất cả chúng ta sẽ đều là Anh Em thực sự , đều là hạnh phúc cùng chung nhau và chia nhau giọt nước mắt hạnh phúc . Niềm tin có thể đặt lên vai HÒA sư phụ , tình yêu có thể đặt hi vọng cạnh bên HẢI sư ca , dĩ vãng đã nhạt nhòa bên thằng bạn cũ , niềm vui không thể thiếu đi giọng hát Hợp BLEO , dù trèo đèo hay lội suối cũng nhớ tới MINH MINH tiên sinh tình là biển , triển vọng phát huy đặt lên vai MẠNH SƯ ĐỆ , để rồi cùng chung hi vọng vì KIÊN KẬN KAKA , tất cả một nhà chẳng thể quên NINJA đất nước NHẬT , dù chật vật khó khăn nhưng bên trong là TƯỜNG LONG nhiệt huyết , mỗi lần quyết chiến chẳng thể quên tên HÙNG HUYNH ĐỆ , về khoản dễ tính không thể không nói COCA DŨNG sư huynh , đã từng một mình xông pha không thể không nói THÀNH sợ vợ . Luôn chờ đợi mỗi bước đi vì tình huynh đệ là Ichigo mãnh liệt của tình Huynh Đệ keo sơn , tình Anh Em thắm thiết để rồi " Lòng buồn hoang vắng , biển trắng lang thang cô đơn mình ta " .
-
18-08-2013, 09:12 AM #4
Vẫn thích giọng văn của a 007 nhất!!!Rất đặc trưng và nồng nàn...thoang thoảng đâu đây mùi sữa...Ngày hôm qua a k đến cổ vũ a e là rất đáng tiếc vì cả ngày hôm qua clb ta có mặt gần như là đông đủ.Mọi người quây quần bên nhau trò chuyện,chém giết vang trời...Hòa sư phụ hôm qua chém hết người này đến người khác(ghê thật).A Hải,a Kiên thì hôm qua lập nên kì tích trốn vợ cả ngày để oánh cờ(chắc dt a Hải Đại Phú phải 20 cuộc gọi nhỡ,,,thảo nào hôm qua thua Sư phụ nhìu lắm ^^ )
Về trận đấu hôm qua thì e cũng k họp báo nhiều...nhưng a 007 nói e vật ngửa rồi hiếp dâm a Rỉ Zách là k đúng đâu.Hôm qua e xót nước mất Voi nhưng may về trung tàn a Minh cũng xót nên e có cơ hội thắng.Như thế phải gọi là a Ý tình nguyện nằm xuống và tắt đèn để e....hí hí
-
18-08-2013, 12:33 PM #5
Cuộc đua về hệ số phụ:
Vị trí thứ 2 đang được tranh chấp bởi 3 đối thủ: Nhật(8.25), Chí(7.5) và Kiên (7). Trong đó Nhật sát thủ với hệ số phụ cao nhất đang dẫn ưu thế.
Trong trường hợp 2 bàn đầu của ván thứ 6 đều có kết quả hòa (khả năng lớn sẽ xảy ra) thì gần như Nhật sát thủ sẽ có giải 2, Chí đa tinh giải 3 và Kiên phượng sồ giải 4. Nguyên nhân là do các đối thủ mà Nhật sát thủ và Chí đa tinh gặp đều có khả năng dành điểm cao trong khi các đối thủ của Kiên phượng sồ đều đang ngoi ngóp ở đáy bảng xếp hạng.
Do đó trong ván 6 Chí đa tinh muốn có giải 2 thì gần như phải thắng trước Nhật sát thủ để hơn điểm số.Còn nều hòa thì lại phải ngồi trông chờ vào Ichigo và 007 giành chiến thắng để vượt qua hệ số phụ của Nhật.
Cuộc đua càng ngày hấp dẫn.
-
18-08-2013, 01:39 PM #6
Phân tích tình hình trước ván đấu thứ 6:
Theo cách tính hệ số, (2 đối thủ gặp nhau, đối thủ nào thắng thì hệ số được cộng hết điểm của đối thủ kia, nếu hòa thì cộng 1/2, nếu thua thì không được cộng điểm nào) nên chức vô địch của giải vẫn còn để ngỏ.
+ Dũng coca sẽ lên ngôi vô địch nếu anh không để thua trước mình và ván thứ 7 cũng ko bị thua. Khả năng xảy ra điều này là 90%.
+ Nếu bất ngờ xảy ra Dũng côca thất thủ trước mình thì lúc đó chức vô địch sẽ không do Dũng quyết nữa mà sẽ trông chờ vào ván thứ 7 của mình. Nếu mình không thắng thì Dũng hiển nhiên sẽ vô địch vì vòng 7 Dũng chỉ phải gặp Thịnh (hoặc anh Hải). Trong khi đó ván thứ 7 của mình khả năng sẽ phải đi hậu gặp Chí nên sẽ rất khó có điểm tối đa. Như vậy nếu mình thắng cả 2 ván cuối thì mình sẽ vô địch. Khả năng này là 1%.
+ Qua phân tích tình hình thì có thể thấy dù Dũng thắng hay thua thì khả năng vô địch của anh cũng là 99%, do đó Dũng coca nên mở rượu ăn mừng đi là vừa.
+ Về vị trí thứ 2 thì rất khó đoán, khả năng sẽ là Nhật nếu anh không để thua Chí. Vì đối thủ vòng 7 của anh sẽ nhẹ nhàng hơn Chí.
+ Tuy nhiên do hiện có 3ng` 3,5 đ và 2 ng` 3 đ nên vị trí thứ 2 vẫn còn bỏ ngỏ cho 5 ng` trên tranh chấp.
-
19-08-2013, 10:34 AM #7
Theo phân tích của bác Phuợng Sồ thì hoàn toàn đúng, nếu bác qua 3 ải, chém 3 tướng thì bác Phuợng sồ vô địch là vô cùng xứng đáng.
Nhưng khi bác lột mặt nạ của Nhật Ninja thì bác cũng đã làm giảm đi sự cạnh tranh gay gắt ở vị trí quán quân. Nếu như Nhật ninja thắng bác Phuợng sồ thì 2 trận cuối cùng không ai đuợc phép xảy chân, nhưng theo tình hình này, thì cuộc đua giảm đi nhưng những vị trí 2,3,4 lại vô cùng khốc liệt mà không ai đoán truớc được kết quả, cơ hội bây giờ chia đều cho tất cả các đấu thủ, mỗi ván cờ cuối cùng là mỗi trận chung kết.
Hy vọng chúng ta se có những ván cờ hay, chất lượng để nâng cao trình độ.
-
19-08-2013, 01:37 PM #8
-
18-08-2013, 02:39 PM #9
Có một lời bài hát như thế này: "Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi..." Ichigo viết bài trong một đêm buồn mưa tầm tã, giọng văn nghe thật da diết... Bất giác 007 bỗng thấy nhớ thời thơ ấu quá, tuổi thơ khi mà đất nước bị chia 2 miền Nam Bắc, hehe...
-
18-08-2013, 09:29 PM #10
Cờ của mình càng ngày càng đi xuống. Tín hiệu đáng mừng tuy hơi buồn.
. Thứ 3 tới chắc lại thua tiếp thôi.
( Tứ phương huynh đệ ) - Giải nội bộ lần 2 !!!
Đánh dấu