Kết quả 201 đến 210 của 212
-
29-08-2013, 01:58 PM #201
Như vậy, giải nội bộ lần 2 đã kết thúc. Sau đây mình sẽ viết bài tổng kết giải đấu.
- Giải nội bộ lần 1 khi chức vô địch chỉ cạnh tranh giữa Chí và Nhật thì giải lần 2 đã căng thẳng hơn nhiều. Đến tận vòng đấu cuối cùng cơ hội vẫn chia cho cả 4 người là mình, Dũng coca, Chí và Thịnh. Cuối cùng nhờ 1 chút may mắn mình đã là nhà vô địch mới của câu lạc bộ. Tuy nhiên theo mình đánh giá thì Dũng coca là Nhà vô địch thì xứng đáng hơn khi anh dẫn đầu giải từ vòng 1 đến vòng áp chót.
Trên con đường đi của mình anh đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ. Đầu tiên là anh Long Hồ Tây (ẩn số của giải) tại vòng 1, tiếp đến là Đương kim vô địch Chí trong thế Hậu thủ tại vòng 2, Hợp blo tiếp tục nằm xuống để anh dẫm lên tại vòng 3, Nhật sát thủ may mắn thoát chết tại vòng 4, anh không tha cả người bạn thân Thành già tại vòng 5, với sát khí như thế anh đã cưỡng cờ và bất ngờ thất bại trước mình ở vòng 6, tại vòng 7 khi thấy mình thắng Chí không còn cửa vô địch anh nhẹ nhàng cưa điểm với Thịnh để bảo toàn vị trí thứ 2.
Có lẽ do 1 mình 1 ngựa về đích nên anh đã chủ quan để rồi bất ngờ ngã ngựa ở vòng 6 và không kịp nhảy lên ngựa nữa đành đi bộ về đích. Thất bại này sẽ là 1 bài học để anh rút kinh nghiệm trong giải lần tới.
- Con đường lên ngôi vô địch của mình có lẽ là quá may mắn chăng? Ván đầu tiên đi tiên gặp Thịnh, thua mà không nói được gì. Ván thứ 2 gặp người anh em Hải Đại Phú. Do đã quá hiểu nhau nên 2 anh em đành phải chia điểm trong thế trận Thuận pháo đối công kịch liệt. Ván thứ 3 vượt qua Hòa sư phụ do Hòa sư phụ 1 tay đánh cờ 1 tay cầm điện thoại để rồi thua do hết giờ. Ván thứ 4 vượt qua anh Long Hồ Tây trong thế trận tưởng đã mất xe về tay anh. Ván thứ 5 vượt qua Nhật sát thủ trong thế trận cả 2 đều không còn súng (Nhật chủ trương đấu hết súng). Ván thứ 6 vượt qua Dũng coca khi anh này hết giờ biếu không con Ngựa. Ván thứ 7 vượt qua Chí khi em buộc phải thắng nên đã chọn biến xô xát.
- Nỗ lực đáng khen của THịnh khi từ vị trí Mâm xôi vàng của giải lần 1, giờ Thịnh đã đoạt được vị trí thứ 3. (cần phải cám ơn mình và DŨng coca đấy).
- Thành già thi đấu khá tốt khi cán đích ở vị trí thứ 6 bằng điểm với vị trí thứ 3 chỉ thua về chỉ số phụ.
- Vị trí thứ 5 của Chí theo mình là chưa phản ánh đúng thực lực, vì Chí bốc thăm phải Mạnh nên đã thua về cuộc đua chỉ số phụ so với các đối thủ cùng điểm. Đồng thời Chí phải gặp hết các đối thủ ở tốp trên trong khi Thịnh và Thành thì không, Thịnh chưa gặp Nhật, Thành chưa gặp Chí và mình.
- Thất vong ở giải này là 2 ứng cử viên Hải Đại phú và Minh rỉ rách khi 2 anh kết thúc ở vị trí thứ 9 và thứ 7.
- Hợp blo phong độ hết sức thất thường: gặp đối thủ mạnh Hợp đánh rất hay, gặp đối thủ cân sức Hợp nằm ra cho họ tha hồ dẫm đạp. Vị trí thứ 8 là thích hợp với Hợp.
- 2 nhà tài trợ của clb là anh Long Hồ Tây và anh Hòa sư phụ tuy kết thúc ở vị trí thứ 11 và 12 nhưng mọi người hay coi chừng các anh ở các giải sau (đánh nhanh quá, chưa quen thôi)
- Hiệp: mọi rắc rối đều đến từ đây. Nếu đánh đủ trận vị trí nằm trong top 8 nằm trong tầm tay của Hiệp. Do Hiệp trận đánh trận không nên những đối thủ thua Hiệp rất bất lợi nhất là Hòa sư phụ.
- Em Mạnh thi đấu khá chững chạc nhưng trình độ cờ của em vẫn còn kém khá xa với trình độ chung của câu lạc bộ.
Tuy nhiên có 1 câu nói bất hủ như sau: Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Hi vọng mọi người hãy thể hiện đúng đẳng cấp của mình trong các giải thi đấu tới.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 03:45 PM #202
Ván 7: Tứ Phương Huynh đệ Long Tây Hồ vs Thành già:0-1
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 03:48 PM #203
Mọi người chịu khó post ván đấu lên diễn đàn để cùng xem, phân tích nước hay nước dở để rút kinh nghiệm nhé. Thành già rất muốn xem các ván đấu của mọi người để học hỏi.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 07:25 PM #204
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 07:43 PM #205
007 1 -0 Zỉ rách
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ichigo đã thích bài viết này
-
29-08-2013, 08:38 PM #206
Tình hình là hôm ấy Bác Long Tướng Quân quần nhau blit với Ichigo ong hết cả đầu rồi , sau đó lại bị bác Thành Già quần thêm 1 trận tơi bời nữa như thế này thì chịu sao được
, bảo sao bác đêm ngày luyện công cộng thêm thủ thuật ra trả thù blit với Ichigo
. Bác đánh blit đang thăng tiến rồi đó
. Nhưng mới thắng Ichigo 1 hôm thì chưa thuyết phục đâu . hehe
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
thanhxdcdhd đã thích bài viết này
-
29-08-2013, 09:07 PM #207
Đang ngồi buồn con chuồn chuồn quá, bình luận ván cờ giữa 007 vs pác Minh zỉ rách tý chơi...
Đúng như dự kiến, vào hôm cuối cùng của giải đấu, pác Minh zỉ rách số quá đen khi phải gặp jamebond 007. Với lợi thế đi tiên, 007 không ngần ngại chỉa thẳng súng vào đối thủ P2-5 với quyết tâm tối nay sẽ có món Lẩu zỉ, tuy nhiên pác Minh với sở trường thuận pháo cũng không ngần ngại bắn trả P8-5, pác cũng rất tự tin vào cuộc này vì trong các lần giao lưu blizt trước đây 007 k hiểu sao cứ đánh thuận pháo là điệp khúc Nộp cho pác ý...Nhưng than ôi, 007 qua mỗi lần thất bại thì công lực lại tăng lên gấp bội, nhận thấy đánh đi tiên oánh trực xe không ăn thua nên 007 biến chiêu ngay tức thì, ngay move thứ 2, 007 hoành lun con SH đời mới X1.1 Lúc này nhìn sang pác Zỉ rách 007 nhận thấy đã loáng thoáng có vài giọt mồ hôi đổ xuống , hehe... 2 bên tiếp tục thi triển thế khai cuộc, ở move thứ 6 pác zỉ quyết định chọn biến khởi Mã biên M2.1... 007 ngay lập tức có chút đắn đo "không lẽ pác zỉ lại thi triển trận ngũ thất pháo bất động binh cũng là 1 trận sở trường của pác ấy với ta" Tuy nhiên với lợi thế đi tiên thì bất đông binh vs 007 chẳng khác nào tự sát
Rất Ly cafe Ban Mê 007 đi move B9.1 "khóa ơ" vô hiệu hóa em Mã biên cái đã, chẳng dè pác ấy lại chơi pháo tuần hà P2.2, giật mình trong giây lát..."Ây cha...định cho xe ta vào Gara và bắt ngựa đây
" 007 đành phi xe lên Hà và đành cắn răng X8-3 theo đuôi em pháo của pác zỉ
... Lúc này 007 đang lo k biết có bị Phản tiên hay không??? Tuy nhiên vào thời khắc quan trọng như vậy, pác zỉ bất ngờ phóng con "Wave Tàu" 1 mạch từ nhà lên phần sân của 007 X2.6 . Theo đánh giá của bản thân 007 đây không phải là move hay, vì ngay lập tức 007 chơi đòn pháo thụt P9/1 "
move này càng tạo cho 007 nhiều đòn phản sau này" Có vẻ đến lúc này pác zỉ đã quyết định so đọ về trung tàn hay cờ zỉ hay sao mà tách ngay khẩu súng ra khỏi đầu P5-4
Dỹ nhiên đã tách thì phải "tạch tạch" ngay rồi, 1 loạt đạn vang lên váng cả óc, chỉ thấy chú B5 của 007 đã xông lên phía trước như cuồng phong thác đổ... Đến đây pác Minh lập tức thi triển chiêu thế Zỉ rách đã thành gia truyền của mình khi lần lượt đuổi Xe và dã tâm không cho hiệp sỹ ngựa cưỡi bắt phải đi bộ, liều mình đổi 2 súng lấy 2 ngựa, 1 điều đau lòng là pác zỉ nhà ta mà đã muốn thì cũng khó cản lắm, 007 đành nhắm mắt chia tay vs 2 em ngựa mà lòng tiếc thương vô hạn
... " Pác zỉ đã nhắm rượu với thịt ngựa thì tý thôi 007 sẽ thịt Voi rửa hận " Nghĩ là làm, một kế hoạch trả thù được vạch ra ngay trong chớp mắt...Với lợi thế Súng ống hiện đại được yểm trợ bởi 2 em SH cùng 1 em chốt thần thánh, 007 lần lượt từ chối việc đổi wave Tàu lấy con SH của pác zỉ, sau đó nhanh như chớp triển khai thế "Kẹp cổ - 2 xe kẹp 2 nách"
Bắt Voi lần thứ nhất có báo trước!!! Hoảng quá, rất mún lấy Súng but đành phải độn xế vào thôi. Move 24 X7-5...
Tiếp theo diễn biến của ván đấu có thể thấy, dã man hơn lần trước rất nhiều, Súng của 007 lập tức phọt qua phọt lại làm 2 em tốt biên ngon lành ( Mới lúc nào còn nhìn 5 tốt thẳng tắp
) Đến giờ thì không thể ngồi yên được nữa rồi, pác zỉ quyết phi Ngựa M1.2 lên đối công. Cũng cần nói thêm là ở giải clb lần 1, pác Zỉ đã 1 mình 1 ngựa lên lấy đầu Hiệp gà nên có ý lấy đầu 007 làm vật tế thần...Không may thì đến hiện tại, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng 007 dùng chiêu " Giáng Voi Thập Bát Chưởng" move 28 P1.1 Bắt Voi lần thứ 2 !!! Lúc này thì đã chính thức "Lượm ơi". Nhìn xuống phía dưới thì 2 em SH đã nhét đầy trong cung cấm, ngước lên trên thì gặp phải thế " Lưỡng đầu Xà đóng cửa đốt nhà ", pác Minh RÉ lên 1 tiếng, mồ hôi tuôn ra như tắm...pác đã phải ký vào hiệp ước Đầu hàng vô điều kiện ( move tiếp theo là 007 lên kế hoạch thịt ngựa but đầu hàng mất roài
- cứ ghi zô biên bản cho hoành tráng thôi
)
Ván đấu kết thúc, tuy 007 đã thực hiện được lời hứa hôm trước là chia tay giải trong chiến thắng, tuy nhiên ngay sau khi thua, pác zỉ lo làm ăn kinh tế ngay, vì là ván kết thúc sớm nhất trong hôm đó nên pác zỉ lôi 007 ra ngay 1 góc rồi... Blizt, chẳng hiểu đang hân hoan sau chiến thắng hay sao mà rất nhiều ván ngon thì 007 đều lăn ra ngất và phải "hít khói" liên tụcKết thúc 007 thua 2 ván và mất 20k
+ Giải đấu clb ta nhìn chung đã diễn ra và thành công tốt đẹp, tuy còn một số vướng mắc but tất cả ae sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức tiếp sau. Sau 2/9 007 muốn khởi xướng sẽ thi đấu giải mini tour blizt giữa các thành viên trong clb, ngoài ra thì đánh giải cờ đôi cũng sẽ rất hay, điều đó sẽ giúp các thành viên trong clb hiểu nhau vs đoàn kết hơn.
Chúc các ae có một kỳ nghỉ lễ zui zẻ
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 09:47 PM #208
007 viết bài cứ như truyện chưởng ấy. Đề nghị 007 viết tiếp bài: Dũng COCA-007 hay bài anh Hải đại phú - 007 đi.Xem con xe SH của 007 ở đâu lúc tướng của 007 bị rơi đầu!
Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 29-08-2013 lúc 09:50 PM.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 10:11 PM #209
đã lâu lắm rồi ko giao lưu với bạn Kiên phượng sồ hôm nay giao lưu 3 ván cờ mình thua 2 hòa 1 ko hổ danh đương kim vô địch của clb sát cục dã man và hôm nay mình ngộ ra một điều nữa trong cờ tướng hy vọng mình học hỏi nhiều nữa ở bạn Kiên
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
29-08-2013, 10:24 PM #210
Bác Hải có hay đánh online ko ? Thi thoảng 2 Anh Em mình đánh cho vui
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
( Tứ phương huynh đệ ) - Giải nội bộ lần 2 !!!
Đánh dấu