Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vung dao giết người vì bị phá… ván cờ tướng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vung dao giết người vì bị phá… ván cờ tướng

    Ngày 10.8, Công an TP.Huế vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Đi (36 tuổi, trú tại khu tái định cư Phú Hiệp, phường Phú Hiệp, TP.Huế) về hành vi giết người.

    Theo đó, vào khoảng 13h45 ngày 10.8, tại một quán càphê ở khu tái định cư Phú Hiệp đã xảy ra vụ án mạng. Nguyên nhân bắt đầu từ một… ván cờ.

    Thời điểm trên, Phan Văn Đi đang chơi cờ tướng với anh Lê Văn Nguyên (35 tuổi, ở tại khu tái định cư Phú Hiệp) ở quán càphê gần nhà thì Hồ Văn Ngọc (31 tuổi, cùng trú tại khu tái định cư này) đến và phá ván cờ giữa hai bên.

    Đi, Nguyên đã cãi vã với Ngọc. Nổi tức giận, Ngọc dùng tay đánh vào người của Đi. Sau đó, hai bên được mọi người can ngăn nên ra về. Ngay lập tức, Đi về nhà và lận một con dao nhọn trong người rồi quay lại quán càphê cũ sau 5 phút.

    Tại quán, Đi đã gặp lại Ngọc. Hai bên cãi nhau rất to tiếng rồi xông vào đánh nhau. Đi rút dao ra đâm một nhát vào ngực của Ngọc làm Ngọc chết tại chỗ.

    Sau khi gây án, Đi đã đến Công an phường Phú Hiệp đầu thú.

    Nguồn Dân trí

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Say đòn quá rồi..........
    Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan

  3. Thích ***_HaoNam_***, kymoc đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    386
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đánh cờ là để rèn luyện chữ nhẫn...

  5. Thích castle3010, ThangSuaChua, kymoc đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    164
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thiết nghĩ... chả liên quan gì tới cờ tướng cả... con người đã có bản chất côn đồ thì sớm muộn gì cũng bộc lộ ko chỗ này thì chỗ khác thôi

  7. Thích cuong_dk, kymoc đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    85
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không liên quan đến cờ, giết người vì bị xúc phạm.

  9. Thích cuong_dk, kymoc đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi anhthubl Xem bài viết
    Không liên quan đến cờ, giết người vì bị xúc phạm.
    đánh cờ để làm gì nhỉ....... một câu hỏi có lẽ người đánh cờ ào cũng hiểu .......!!

Vung dao giết người vì bị phá… ván cờ tướng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68