Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ới Thị Bằng
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Ới Thị Bằng

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ới Thị Bằng

    Tặng thimich
    Ới thị Bằng ơi đã mất rồi!
    Ới tình ới nghĩa ới duyên ôi.
    Trưa hè nắng chái oanh ăn nói,
    Sớm ngỏ trưa sân liễu đứng ngồi.
    Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
    Xếp tàn y lại để dành hơi.
    Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
    Mãi mãi đeo hoài chứ chẳng thôi.”

    Vua Tự Đức
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng Bác Lâm

    Ơi Nghị Hách ơi đâu mất rồi ?
    Này tình, này nghĩa, với duyên ôi.
    Ơi phường bạc bẽo khôn ăn nói,
    Liễu ngõ Hoa đường mãi chửa thôi
    Lối xưa rào lại cho chừa ngóng ?!
    Nội y dồi phấn hết cả hơi.
    Mối tình không đứt càng thêm hận
    Biết đến bao giờ ...ới.. giời.. ơi ??

    P/s Bài họa không được chuẩn bởi ý tứ khác bài gốc Bác thông cảm . Grand merci !
    Lần sửa cuối bởi thi_mich, ngày 30-07-2011 lúc 11:11 AM.
    Tây Hồ dẫu muộn mùa sen
    Vẫn còn một đóa y nguyên buổi đầu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vua Tự Đức khôgn có con mặc dù hơn 100 bà vợ, nhà Vua làm thơ rất hay anh em nào có dịp qua Huế vào thăm lăng Tự Đức rất là thơ mộng,bài thơ bác Lâm có hai câu rất hay (ông viết nhân dịp nghĩ về 1 người vợ đã mất)
    "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
    Xếp tàn hương lại để dành hơi"

    Nhà Nguyễn có hai ông vua rất hay chữ Vua Minh Mạng Vua Tự Đức, Vương gia Tùng Thiện Vương cũng có nhiều bài thơ rất hay!
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 30-07-2011 lúc 12:10 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ thimich Ý tứ đúng là khác hẳn một đàng đau buồn vì chia ly ,một đàng thì muốn thoát cái nợ đời đeo nhằng nhẵng bấy lâu nay thi mich nếu là đàn ông chắc cũng phải một tay chơi có hạng
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ laototphilao Có người dịch lãng mạn là
    Đập vỡ guơng xưa tìm bóng cũ
    Xếp tàn y lại để dành huơng
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em nghĩ cách dịch của bạn laototphilao đưa ra hay hơn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=Lâm Đệ;146777]@ thimich Ý tứ đúng là khác hẳn một đàng đau buồn vì chia ly ,một đàng thì muốn thoát cái nợ đời đeo nhằng nhẵng bấy lâu nay thi mich nếu là đàn ông chắc cũng phải một tay chơi có hạng[/QUO

    Trước đây thế hệ 7X của đội tuyển nữ Hà Nội có đến bốn người trùng cả tên ,họ thậm chí cả chữ đệm. BTC giải phải yêu cầu thêm A,B,C,D cho dễ bốc thăm.Sau đó với thành tích thi đấu tốt A và B được gọi là Hắc Bạch song sát , điều rất lý thú là cả 4 đều rất mê thi phú và hơi có khiếu trong lĩnh vực này .A thì mọi người biết rồi B C D cũng đều có mặt trong TLKD .Bật mí với Bác Lâm ....Thimich là nữ 100% còn B C D Bác tư đoán
    Lần sửa cuối bởi ttdongda, ngày 30-07-2011 lúc 05:41 PM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác đánh đố kiểu này tôi tịt mít ,nhưng phải nói các vị nữ lưu đó tài hoa thật ,thông minh dí dỏm nhìn ra ngóc ngách vấn đề thật nhanh .Tôi thật lòng khâm phục .À mà bác là ai mà thông thạo việc thâm cung bí sử thế hay bác cũng lại là BCD gì đấy
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Bác đánh đố kiểu này tôi tịt mít ,nhưng phải nói các vị nữ lưu đó tài hoa thật ,thông minh dí dỏm nhìn ra ngóc ngách vấn đề thật nhanh .Tôi thật lòng khâm phục .À mà bác là ai mà thông thạo việc thâm cung bí sử thế hay bác cũng lại là BCD gì đấy

    Bác có đủ bè lũ bốn tên rồi đấy

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ ttdongda khà khà ai thì đúng nhưng bác nhất định là không phải ,khi truớc có lần bác viết cho tranbinh ....khi truớc học cùng thầy ... có mắt như mù ...bây giờ .....
    Bác thấy trí nhớ tôi tốt không ,thuờng cái gì đọc qua ít khi tôi quên dù bao lâu chăng nữa hehe
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

Ới Thị Bằng
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68