Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Mùa sấu chín đưa Hà Nội vào thu
Hybrid View
-
17-10-2013, 01:13 PM #1
Trái sấu, còn nhớ vào năm học lớp mẩu giáo, hic! ,mới đây mà đã gần năm chục năm trôi qua. Vào lớp học IT ( viết tắc của i, tờ, tờ i ti ).Ngoài sân có cây sấu coi bộ già lắm rồi.Đến giờ chơi thì lấm lét dạo quanh gốc cây để kiếm trái rụng. Và sung sướng quá khi lượm được 1 trái. Phủi phủi đất bám xung quanh và a lê cho vào mồm ngay. Bây giờ muốn ăn được trái sấu coi bộ cũng khó.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
17-10-2013, 06:52 PM #2
Tầm này HN nhiều sấu lắm nhỉ? Nghĩ đến sấu lại thèm nhỏ dãi, thèm mà chả làm gì được vì chịu không kiếm được sấu chín.
Nhiều lúc nhớ miếng sấu ngâm giòn lựt sựt, bát nước rau muống luộc dầm sấu chua thanh thanh... Thôi k nhớ nữa, nước miếng ứa hết ra rồiTiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Mùa sấu chín đưa Hà Nội vào thu
Đánh dấu