Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tứ kết 1 - CUP Vàng TLKD 2013 - Anh Em 1 9-7 Việt Sơn ( Chung cuộc )
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 49

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    631
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin chúc mừng AE1 đã có 1 chiến thắng ngoạn mục và lọt vào bán kết. bản thân em cảm thấy rất buồn vì ván cờ ngày hôm nay,có quá nhiều điều để nói về trận thua thảm này của đội Việt Sơn. sau chiến thắng ngoạn mục ở lượt đi mọi người đều rất tự tin về khả năng đi tiếp. 2 tuần nghỉ ngơi vừa rồi chắc em phải lo cho đám cưới của mình sắp diễn ra nên không có nhiều thời gian để luyện cờ,cảm giác nặng nề khi suy nghĩ 1 nước cờ lúc nào cũng bao trùm,híc. lúc ưu thế có cơ hội thắng đi lại đi 1 nước mất quân ngớ ngẩn . Cảm giác thấy buồn vô cùng vì cả đội thua thảm và bị lật ngược thế cờ như vậy,nhưng yêu cờ,mê cờ dù biết rằng chẳng đem lại lợi ích về kinh tế nào cả. Đoạn cuối ván cờ dù kém pháo nhưng vẫn có cơ hội hòa ( sau khi Anh Như đi nước cuối X5-6 thi vào tướng sau đo thí tốt 6 và bắt lại pháo Hòa cờ) nhưng trong lúc không để ý thời gian nên bị hết giờ thua. có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quên được thất bại này,nhưng dù sao đội AE đã thể hiện được bản lĩnh và thực lực của mình . 1 lần nữa xin chúc các bạn tiến vào trận chung kết và giành chức vô địch.
    Mr Arsenal
    Một ngày cũng nên nghĩa...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    86
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybk158 Xem bài viết
    xin chúc mừng AE1 đã có 1 chiến thắng ngoạn mục và lọt vào bán kết. bản thân em cảm thấy rất buồn vì ván cờ ngày hôm nay,có quá nhiều điều để nói về trận thua thảm này của đội Việt Sơn. sau chiến thắng ngoạn mục ở lượt đi mọi người đều rất tự tin về khả năng đi tiếp. 2 tuần nghỉ ngơi vừa rồi chắc em phải lo cho đám cưới của mình sắp diễn ra nên không có nhiều thời gian để luyện cờ,cảm giác nặng nề khi suy nghĩ 1 nước cờ lúc nào cũng bao trùm,híc. lúc ưu thế có cơ hội thắng đi lại đi 1 nước mất quân ngớ ngẩn . Cảm giác thấy buồn vô cùng vì cả đội thua thảm và bị lật ngược thế cờ như vậy,nhưng yêu cờ,mê cờ dù biết rằng chẳng đem lại lợi ích về kinh tế nào cả. Đoạn cuối ván cờ dù kém pháo nhưng vẫn có cơ hội hòa ( sau khi Anh Như đi nước cuối X5-6 thi vào tướng sau đo thí tốt 6 và bắt lại pháo Hòa cờ) nhưng trong lúc không để ý thời gian nên bị hết giờ thua. có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quên được thất bại này,nhưng dù sao đội AE đã thể hiện được bản lĩnh và thực lực của mình . 1 lần nữa xin chúc các bạn tiến vào trận chung kết và giành chức vô địch.
    Chia buồn cùng thằng bạn. Đội VS năm nay mạnh hơn nhiều nhờ bàn tá bổ xung thêm Huy đánh rất ổn định. Ván cờ hôm nay lúc mã họ chém pháo đầu thì đâm xe chiếu rồi ăn tốt lên Mã thì thắng rồi mà không nhìn ra,thật tiếc

Tứ kết 1 - CUP Vàng TLKD 2013 - Anh Em 1 9-7 Việt Sơn ( Chung cuộc )

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68