Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những album nhạc nên nghe trước khi giã từ cõi đời này!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những album nhạc nên nghe trước khi giã từ cõi đời này!

    Em từ trước ít bắn chém Box âm nhạc vì em chưa học cách pôst nhạc và clip. Nhưng để góp vui em xin tham gia một topic này để tìm tri kỷ nghe nhạc trong TLKD. Danh sách những album nhạc mà giá trị của nó khiêu khích thời gian, làm say mê điên cuồng bao thế hệ...em không thể biết hết chúng hay hiểu hết chúng,nhưng em hiểu được đến đâu em liệt kê tới đó nha.
    P/s : List này không xếp theo thứ tự cao thấp,chỉ là random.

    -1. Operation Mindcrime của nhóm Queensryche. Album rock opera độc đáo viết theo dạng concept kể về 1 câu chuyện tình báo của 1 sát thủ ám sát bị không chế bởi ma túy phục vị múc đích giết lãnh đạo của các đảng chống đối. Sau đó là mối tình của hắn ta và 1 ma xơ giả trang, thực chất là 1 cô gái bán hoa...Cả album 15 bài hát nối liền với nhau như 15 chương của 1 tiểu thuyết trinh thám đầy kịch tính và đau thương. Giọng ca siêu cao opera của ca sỹ Geoof Tate khiến cho người nghe cảm giác như có điện chạy ở tủy sống. Guitar của họ cũng không chê vào đâu được. Tóm lại đây là album nhạc mà ảnh hưởng của nó không thể tính bằng tiền.
    -2.Led Zepplin IV của nhóm nhạc lão thành cách mạng Led Zepplin. Một cây cổ thụ của nhạc rock thế giới ,và album số 4 là nhánh cây khủng khiếp nhất mọc ra vào thời kỳ sung mãn nhất. Một đĩa nhạc hoàn hảo ,solid,đặc khit như chứa toàn hạt nhân mà không có electron. Tuy bài Hit Stairway 2 Heaven được coi là mũi nhọn, nhưng thực sự toàn album chạm vào nơi nào cũng có thể khiến bạn chảy máu.Ví như ở bài The Battle ò Nevermore, người ra có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong câu chuyện Lord of the Ring ...
    -3. OK Computer của nhóm Radiohead : Ban nhạc được coi là hậu duệ của The Beatles, là thiên tài của thập kỷ 90 và Ok Computer là điều kỳ diệu nhất mà họ đã làm được( nhiều người thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà họ viết được một đĩa nhạc không tỳ vết như vậy. Giọng ca của Thom York như nửa mê nửa tỉnh,u ám chán nản nhưng cũng có lúc mạnh mẽ bứt phá khỏi bế tắc. Paranoid Android là đỉnh điểm của album, được so sánh với ca khúc huyền thoại Bohemian Rhapsody...Không còn gì bàn cãi,đây là album hay nhất năm 1997 của âm nhạc thế giới

    ...to be continued
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-08-2011 lúc 12:57 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    287
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi bác nhạchoa đúng là fan cuồng nhạc rock . 3 albums bác liệt kê toàn rock không thôi à có lẽ nên đổi tên tiêu đề
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-08-2011 lúc 12:58 PM.
    "Home is where the heart is."

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi strawberry Xem bài viết
    Hihi bác nhạchoa đúng là fan cuồng nhạc rock . 3 albums bác liệt kê toàn rock không thôi à có lẽ nên đổi tên tiêu đề
    Không phải nhạc rock mạnh đâu bạn, nhẹ nhàng lắm. Rock nặng thì không dám đưa lên đâu.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Am hiểu Cổ Thi , yêu thích văn học cổ Trung Hoa .Tuởng chỉ thích bàn chuyện Chiến Quốc Sách ,Lã thị Xuân Thu .Ngờ đâu lại là kẻ cuồng nhiệt với Rock Những bài trong 3 Album đó chưa nghe chỉ sờ thôi cũng đã phỏng tay rồi Hán tử trạc ngoài 30 ạ
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -4. The Man Who của nhóm Travis: Người Scotland dã chứng minh rằng họ không chỉ biết chưng cất loại wiskey ngon nhất thế giới mà còn biết chơi nhạc nhẹ không kém gì người Anh. Ngay lần ra mắt đầu tiên năm 1999,album The Man Who đã khiến người yêu nhạc khắp châu Âu và Mỹ,Úc phải sững sờ. Không biết họ đã thai nghén bao lâu để tung ra một đội hình toàn sao gớm giếc đến vậy. Những ca khúc như Writting 2 reach U, As You Are, Driftwood...đều xứng đáng là Singles. Travis hát nhẹ như hơi thở,tự nhiên hiền hòa,lời hát mộc mạc quê mùa mà sâu sắc chứa chan tình cảm.
    5-Rocks của nhóm Aerosmith: Khi rất nhiều fan hâm mộ của họ chưa ra đời,năm 1976,nhóm nhạc rock gội cạo và độc dược nhất thế giới đã viết nên một cuốn sách giáo khoa để đời cho nhạc rock thế giới : Rocks. Một viên kim cương sáng chói,to và nặng đến 4,5 karat. Và từ đó đã tạo cảm hứng cho biết bao nhiêu ban nhạc rock nổi danh sau này noi theo, điển hình có Guns N' Roses. Họ đã chơi một loại nhạc điệu đà duyên dáng nhưng mãu mực,tinh tế. Những câu gitar ngọt như mía lúc nào cũng có thể giữ cho bạn lửng lơ bồng bềnh. Có thể nó không hay hơn album tổng hợp Big Ones là bao(?) nhưng nó là một Classic album
    6-Everything Must Go của nhóm Manic Street Preachers : Người Anh coi họ là một tượng đài vững chãi bởi những gì họ đã đóng góp cho nền âm nhạc vốn đã quá kinh khủng của họ. Năm 1996, với sự ra đời của album Everything Must Go ,nhiều thứ tự đã bị đảo lộn. Đây là một đĩa nhạc mà bạn có thể nghe từ đầu đến cuối ,từ sáng đến tối mà khoái cảm không giảm sút :một điều quá khó có thể gặp. Khó có thể nói ca khúc nào là điểm sáng, bởi vì nó phát sáng toàn thân.

    ...to be continued
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-08-2011 lúc 12:57 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -7. The DOORS và album đầu tay :The Doors dẫn đầu trong số các band nhạc gây nhiều tranh cãi nhất trong thập niên 60 bởi sự hoang dã, những ca từ khó hiểu, và những hành vi không thể đoán trước trên sân khấu của Jim Morrison. Năm 1967 tên tuổi của họ trở nên hot chưa từng thấy chỉ với album đầu tay không tên. Với hàng loạt những ca khúc bất hủ như Break on thru, Crytal ship, Wiskey Bar, The End...đĩa nhạc này đã được công nhận toàn thế giới là một trong những đãi nhạc hay nhất của thế kỷ. Đến tận bây giờ,dù đã 45 năm trôi qua, người ta vẫn chưa thể cảm giác nó bi thời gian oxy hóa chút nào cả. The Doors chơi một thứ nhạc tâm linh, ám ảnh ủ rũ nhưng sâu thẳm tột cùng. Tuy ban nhạc tồn tại có vài năm nhưng vị trí của họ trong lòng người nghe nhạc trên thế giới -họ vẫn là một tượng đài bất diệt.

    -8 Californication của nhóm Red Hot Chilli Peppers
    Với 15 bài hát. Trong đó ca khúc Scar Tissue là single đầu tiên được trích ra giới thiệu và thật kinh ngạc, bài hát này lọt vào Top ten trước khi đĩa nhạc chính thức phát hành rộng rãi. Californication sớm trở thành đĩa bạch kim thứ hai cho họ.Sau album Blood Sugar Sex Magik, người hâm hộ đã không ngờ rằng Red Hot có thể trở lại mạnh mẽ đến như vậy. Một đãi nhạc đầy hứng khởi, hoành tráng xem kẽ sâu lắng, miên man. Dù kẻ khó tính đến mấy cũng khó có thể tìm ra một lời phê bình nào cho những ca khúc như Other Side, Scar tissue,Parallel Uni...5 sao cũng không quá nhiều để tặng cho kiệt tác này.

    9-Hysteria của nhóm Def Leppard :Năm 1987, ban nhạc rock lỗi lạc của Anh ef Lep đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp với đĩa nhạc mang tên Hysteria : có nghĩa là sự cuồng lọan do bị kích động mạnh. Và đó cũng chính là điều mà họ đã đối xử với các fan hâm mộ của mình khi họ đánh Live album này. Thế giới nhạc rock lại có thêm một báu vật hoàn mỹ. Một đĩa nhạc quá hoàn thiện với các cú Hit như : Rocket, Women, Pour some sugar on me,Love bite, gods ò war và bài hat tựa đề album Hysteria. Nghe nhạc Def dã hay, xem họ biểu diễn còn kinh khủng hơn nhiều bởi bạn sẽ mắc chứng Hysteria
    ...to be continued
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì...toàn Album khủng em đã có diễm phúc được nghe gần hết những Album ở trên, như vậy thì dù có lìa cành ngay ngày mai em cũng ko còn j` ân hận nữa rùi hihi

    Xin mời anh nhachoa và mọi người cùng thưởng thức một album rock em cũng rất thích,một Album thuộc dòng symphonic doom metal, Album A sombre dance của Estatic Fear.

    A Sombre Dance gồm 10 bản nhạc không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự như từng chương của một quyển sách. Toàn bộ album cũng thế, như thể một bản nhạc bất tận duy nhất, phong phú trong giai điệu và liền lạc, duyên dáng trong những đoạn chuyển tiếp giữa các track.

    Thưởng thức âm nhạc của Estatic Fear tựa hồ như chiêm ngưỡng một vũ điệu u buồn mà đẹp đến ám ảnh. Có thể xem như đó là một cuộc phiêu lưu cùng âm nhạc vào một thế giới nơi mà ta hoàn toàn quên mất bản thân mình, chỉ còn lại những cảm xúc thuần khiết khi chạm đến vẻ đẹp khó tin và khó quên của thanh âm.

    Estatic Fear luôn là một ẩn số đối với những người hâm mộ của Doom metal. Cái cách họ bặt tăm không tin tức sau hai album rất thành công mà trong đó A sombre dance, album thứ hai đã đạt đến đỉnh cao cùng sự hoàn hảo đến khó tin trong thứ âm nhạc mà họ mang lại đều khiến người ta phải băn khoăn.
    Như thể đã hoàn toàn thanh thản sau khi dâng hiến cho âm nhạc một xuất phẩm toàn mỹ, những nhạc công tài hoa kia đã lặng lẽ lui vào bóng tối để thưởng thức những nốt nhạc thăng hoa từ trái tim và tâm hồn mình, họ biết, mỗi khi những thanh âm đẹp đẽ của A Sombre Dance còn ngân nga đâu đó thì cái tên của họ sẽ không bị rơi vào vùng quên lãng.

    Đã có một thời gian điều làm em thích thú duy nhất là chờ đến khi đêm mưa và nằm nghe Album này ^^!
    Heroes are made in overtime!!!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe kỷ niệm này của Chim Sẻ cũng giống y chang tớ nằm đêm đeo tai nghe album Morningrise của Opeth. Nghe cả tháng trời 1 cd mà chưa khám phá hết vì nó quá khủng.
    ChjmSe có thích nghe bọn Death không? Nhất là cd Symbolic , quẩy của quẩy.

    Tiện đây mời ShjmSe check đĩa Storm of Light 's bane của Dissection, rất thích hợp cho đeo tai nghe đêm mưa. Như phim Ma luôn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vâng ^^! Morningrise của Opeth thì đúng là điều kỳ diệu của tạo hóa rồi ạ : Hồi nghe Morningrise em cũng quay đi quay lại bằng máy walkman cả tháng trời, đêm nào cũng giống đêm nào vì là đĩa đi mượn nên sau này thằng bạn đòi gắt quá phải trả lại nó Album Symbolic em cũng nghe rồi nghe nhạc của Death thấm đến tận linh hồn hehe em thấy Symbolic đều tất cả các bài nhưng nghe vẫn có cảm giác bài hit Symbolic và bài Empty words có chút gì đó nổi hơn, đấy là cảm nhận khách quan của em hehe Sau này em chuyển sang nghe Nightwish, Within Temptation và Sonata Artica, ít nghe Death hơn...Hehe tối nay ngồi ngâm thử Storm of Light 's bane thui nào thanks anh nhachoa nhiều lắm ạ
    Lần sửa cuối bởi ChjmSe, ngày 22-06-2012 lúc 07:09 PM.
    Heroes are made in overtime!!!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Death khá phổ biến nên hầu như ai nghe Rock cũng đều biết đến, ít nhất là Symbolic, Human,The Sound of Perseverance...Opeth thì là ban ruột của tớ nên cái nào cũng thích, ví như My Arms- Your Hearse, Still-Life đều khiếp vía...
    Dissection được giới chuyên môn đánh giá là ban nhạc cực kỳ tài năng và sức sáng tạo không kém gì Opeth ,và đều có người bạn thân là Dan Swano hỗ trợ. Dan là tài năng cả về âm nhạc lẫn kỹ thuật hòa hâm phối khí và thâu cd. Hắn cũng chơi với nhiều band nổi tiếng khác như Armophis, In flames, Katatonia...

    ChjmSe thích bọn Carcass không vậy? Nếu có thì cd nào ?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Những album nhạc nên nghe trước khi giã từ cõi đời này!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68