Những người yêu cờ, biết chơi cờ đã ai không từng tham gia "thẩm" bất cứ một ván cờ nào? Tôi không tin như vậy, có nghĩa rằng phàm đã là đánh cờ thì đều thích tham gia "thẩm cờ" để chọn nước hay, tìm biến mới. Có người chỉ đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm cho người khác, có người thì tham gia với mong muốn học hỏi, và tất nhiên còn nhiều lý do khác nữa. Khi tham gia "thẩm " cờ thì mỗi người một thái độ khác nhau, tính nết con người thể hiện hết ra: nóng nảy, từ tốn, nói nhẹ nhàng, nói to đều bộ lộ một cách rất "đời thường".

Bạn đã từng tham gia "thẩm" cờ với số lượng tối đa bao nhiêu người, chắc chưa ai nghĩ tới điều này và vẻ mặt thì sao, người tham gia "thẩm" cờ thì vẻ mặt thế nào, dường như ít ai chú ý đến? Xin gửi đến các bạn yêu cờ một số hình ảnh lượm lặt được trong giải đấu A2 lần này với mong muốn đưa đến một góc nhìn khác ngoài chuyên môn:


Thẩm cờ phần 1