Kết quả 1 đến 10 của 12
Threaded View
-
10-10-2013, 06:27 PM #4
Tiểu phẩm: Nước mắt dân tộc
(Nhân ngày Quốc tang Đặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người anh húng dân tộc)
18 giờ 9 phút ngày 04 tháng 10 năm 2013 Đại tướng đã quy tiên. Được gặp Bác Hồ:
Đại tướng: Cười
Bác Hồ: Sao chú lại cười. Nhiệm vụ Bác giao Chú đã hoàn thành đâu. Bác giao 3 việc mà Chú mới làm được 2, đó là đánh đuổi được 2 giặc ngoại xâm, còn việc giặc nội xâm Chú đã làm được đâu mà lên thiên đường gặp Bác.
Đại tướng: Cười. Bác ơi, ngày xưa Bác ra đi dù việc lớn chưa làm xong nhưng có dòng nước mắt của nhân dân 2 miền như biển lớn vùi dập kẻ thù thống nhất đất nước. Nay cháu ra đi tuy nhiệm vụ Bác giao chưa làm được nhưng Cháu cũng tin tưởng rằng Nước Mắt Dân tộc sẽ biến thành dòng sông lớn vùi dập hết nạn sâu bọ đang hoành hành để bảo vệ sự tồn vong của chế độ Bác ạ.
Bác Hồ: Ha, ha, ha ! Đúng, đúng, đúng! Chú xứng đáng là Nhất đệ của Ta !Lần sửa cuối bởi Xuanvu2012, ngày 10-10-2013 lúc 07:04 PM.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân
Đánh dấu