Trước buổi tối thi đấu Hiệu Úy Bôi tối qua, ae clb ta đã tập trung khá đông đủ tại TLKD cốc...Hôm wa người đến TL quán đầu tiên là 007, lúc đầu mới đến "ngó lơ" chẳng thấy ai, tự dưng ngoảnh đi ngoảnh lại 5' sau đã thấy "Vua Nộp" ở đâu hiện ra đang đứng xem oánh cờ ( Vua Nộp là nickname mới do a. Phượng Sồ ban tặng, a. Hungtd nếu có đọc xin đừng "để ý" thằng em nhá )...Tiếp đến Sếp Phó clb là Dũng coca xuất hiện với chiếc balo vác trên lưng... 2 ae sau đó có thẩm vài cuộc 1 số ván cờ của các danh thủ hàng đầu TG Qua sự "phân tích" của Sếp Phó 007 lĩnh hội ngày càng thêm nhiều chiêu mới trong cờ tướng, đề nghị ae clb hết sức lưu tâm đến vấn đề này
Ít phút sau là cuộc đổ bộ của quân đoàn TPHD xuống TL quán...Đầu tiên là Thống đốc liên bang Thành già với màu áo xanh tình nguyện 2013 Nhìn khuôn mặt của pác Thành thoáng thấy chút căng thẳng và lo âu ( ko căng thẳng sao được khi vừa hôm trước Nộp cho pác Sếp Phó 4,5 quả trứng vịt lộn, lại mất mấy bữa Cafe free , cũng ko thể ko lo âu khi mà giờ đây 007 đang ngồi "đàm đạo" cờ vs pác Coca nhà ta, vị trí thứ 6 clb của pác già đang bị lung lay dữ dội ) Tiếp đó Ichigau, a.Long hồ tây, Phượng sồ lão quái, Chí mộng tinh, Hòa sư phụ, e.Mạnh thịt bò đều xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi ...Sau đó thì điều gì đến cũng phải đến, những cuộc giao tranh mà đao kiếm vang lên liên hồi, máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng quác quác vang lên gầm trời...KQ chung cuộc sơ qua là a.Long Hồ Tây thất thủ trước ku ẻm Ichigo trong món cờ chớp ( Có thể a.Long đang thả gà, chủ nhật này mới tung hết sức ra ) Còn trong cặp đấu cờ đôi giữa Dũng coca+Thành già vs Phượng sồ+007, trong 1 ngày xấu trời, mưa tầm tã cặp đôi 007 bị thua chung cuộc 1-3...( Do thua nên...miễn bình luận, hehe...)

P/s: Thông tin mới nhất Pác Zỉ vừa nt nhận lời thách đấu của 007, đề nghị pác Zỉ xác nhận trên topic clb nhá...Mà ko biết a.Hải thế nào nhẩy???