Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 29 của 29
  1. #21
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhá nhem là nhá nhem thế nào. Anh Long nói thế là không được. Trước hết là các anh em làm chung 1 việc gì đó, ví dụ cái vụ trường mầm non tuy là thất bại cả rồi " Mạnh thịt bò là người sắt đá nhất trụ lại được cuối cùng, sau khi rút lui còn ném bom quăng lựu các kiểu". có mấy người thôi mà 1 tháng sôi nổi, tí nữa thì được Anh Hợp mời ăn cỗ, Anh Long xem hôm nào thiết kế cho anh em clb vụ mới cho phong trào nó lên ví dụ đạp xe chăn vịt hay đi tắm tiên sông hồng, rồi mò trăng dưới nước, hái đào tiên, trồng củ cải.... Văn chương cứ gọi là phất

  2. Thích thanhxdcdhd, TuongLong đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đọc những bài viết của mạnh thịt bò mà ichigo thấy rùng hết cả cửa mình quá . để giảm cái sức nóng từ các bác viết về tình yêu bạo lực , khai cuộc mãn ý , trung cuộc trăng hoa và tàn cuộc vũ phu của mạnh thịt bò thì hôm nay ichigo cũng muốn dùng một ít thủ pháp về lãnh môn khai cục trong tình yêu mà làm cho mạnh thịt bò được lãnh cảm đi đôi chút để tránh bị tẩu hoả nhập ma nhé hehe

  4. Thích thanhxdcdhd, TuongLong đã thích bài viết này
  5. #23
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lần đầu gặp em , ánh mắt chứa chan và nói bao điều .
    Từ đôi mắt ấy , em đã cho nhiều ước mơ...
    Xin yêu thương dâng đầy quanh đây
    xin mê say ngập tràn đôi ta
    kể rồi từ đó...
    Ta dắt em đi vào cõi mơ...
    Lần đầu gặp em , ấm áp trái tim rộn ràng tia nắng em nhìn
    từ khoảnh khắc ấy , anh biết anh đã trót mang hình bóng...em .
    Cho mai sau không còn cô đơn
    cho tương lai êm đềm bên em
    em cho ta một khúc reo ca...vui cùng...em !
    Ngay lần đầu gặp em ấy , từ khoảnh khắc ấy . Trái tim anh đã biết hát , những lời hát êm đềm , hạnh phúc nhất . Từ ánh mắt ấy , như cuốn đi nỗi buồn vì cô đơn trong anh . Mộng mơ , thẫn thờ vì mong chờ một hạnh phúc nhỏ nhoi bên em . Lẽ nào , là duyên là số , là phận . Hãy là tất cả em nhé , em chỉ của anh thôi em nhé !

    em chỉ là em thôi em nhé !
    Bé chỉ là bé của anh thôi .
    Than ôi ! Đôi mắt nhung huyền
    Có thuyền có biển cùng túp lều tranh .

    ps : mạnh thịt bò thử mang xúc cảm tình yêu mãnh liệt này dành tặng cho em iu xem sao . Biết đâu đường lối lãnh môn khai cuộc này lại hiệu quả mà chiếm ưu thì sao haha . Chứ ichigo thấy cái đường lối khai cuộc cấp công , trung cuộc bão táp và tàn cuộc vũ phu của mạnh thịt bò xem ra là không ổn roài

  6. Thích thanhxdcdhd, buitunganh93, TuongLong đã thích bài viết này
  7. #24
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngồi , nhìn bóng đêm , lòng chợt nhớ , em rất nhiều.
    Tại sao chúng ta ? phải lìa xa .
    Tựa , vào mái hiên , nhìn đêm tối , xót xa !
    Chỉ còn mỗi anh , một mình anh .

    Em , hỡi người , trong lòng anh...rất buồn .
    Cảm nhận được đớn đau , xót xa !

    Em , hỡi người , trong lòng anh...rất buồn .
    Em hãy ở nơi này , ngủ ngon !

  8. Thích thanhxdcdhd, TuongLong đã thích bài viết này
  9. #25
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có phải Thịnh viết bài này ko phải dành cho bạn gái phải ko ?a có cảm nhận vậy.

  10. Thích thanhxdcdhd, ichigo đã thích bài viết này
  11. #26
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không phải dành cho bạn gái thì dành cho ai anh nữa anh. T

  12. Thích TuongLong đã thích bài viết này
  13. #27
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÚC TẾT


    Ngập tràn phố phường , tấp nập đông vui , người người như trẩy hội - đó là khung cảnh của mỗi một ngày giáp tết . Đêm không vắng , ngày ngày trắng sáng tinh tươm sắc đào , bông mai . À ! Tết sắp đến rồi .
    Cái nôi của người Á Đông là những bản sắc dân tộc truyền thống và riêng biệt . Tây có tết tây , nhà nhà chúng ta đều có tết ta ấm áp . Quanh bếp lửa ấm áp bánh trưng xanh , từng khoanh giò , miếng thịt cùng mâm xanh gà cúng . Rồi còn là đùng đùng pháo nổ hân hoan chào năm mới , cùng chúc nhau với tới những thành công , tốt đẹp . Cùng chúc nhau khỏe mạnh , an khang , nhà nhà may mắn , người người hạnh phúc .

    Chúc Ông chúc Bà thêm hạnh phúc
    Chúc Anh chúc Chị đại thành công .


    Năm nào rồi cũng như vậy , cứ mỗi độ tết đến xuân về thì nào là nhộn nhịp qua lại sắm tết , nào là tấp nập chen chúc từng dòng , từng dòng người người trở về quê hương . Ai ai cũng phấn khởi , ai ai cũng náo nức tươi vui . Mệt mỏi của năm cũ sẽ qua đi để đón chào một năm mới an khang , thịnh vượng . Nhà nào cũng bánh trái chất đầy , nhà nào cũng ầm ầm rộn rã tiếng cười rộn vang . Thật là hào sảng , thoải mái vì tết đến , tết đến rồi .

    Năm cũ qua đi thì tết đến
    Bên khung cửa lớn đào nở hoa
    Qua một năm cũ chúng ta
    Nhà nhà sung túc phúc lộc an khang .


    Hòa chung cùng dòng người tấp nập , vội vã đón tết . Câu lạc bộ chúng ta cũng đều nhà nhà đón tết , người người đón tết . Một cái tết thật ngon , một cái tết thật vui tươi hạnh phúc bên gia đình . Năm mới tới là thời điểm của những khát vọng mới , thời điểm của những ý tưởng mới , những phát triển mới và cũng là của những thành công mới . Năm cũ sắp qua đi , chúng ta hãy cùng nhau nâng ly , chúc tụng cho một mùa thành công đang chào đón .

    Chúc cho anh long không già
    Nhà nhà hạnh phúc chất đầy niềm vui .
    Vận xui không đuổi anh Hòa
    Qua đi năm cũ lại là bội thu .
    Mặc dù là bận ríu rít
    Xin chúc anh Hải đại đại thành công .
    Mưa giông không thể tới đầu
    Một câu hạnh phúc xin chúc anh Kiên .
    Triền miên đêm hôm thức sớm
    Ăn cơm đúng giấc nhé Hùng sư ca .
    Đi qua đi lại bục giảng
    Sang năm lên chức được mùa anh Minh .
    Em xinh rình chờ anh Dũng
    Đùng đùng một phát thế là cưới luôn .
    Mưa tuôn tiền vào như nước
    Một bước lên giời nhé Thành sư huynh .
    Là quỳnh là lan là liễu
    Một điều lấy vợ chúc Hợp sư ca .
    Tà tà làm ăn phát đạt
    Mát lòng mát dạ nhé Nhật nhà ta .
    Đi ra Mạnh gặp em Tuyến
    Nhân duyên tiền định xuỳnh xuỵch cưới ngay .
    Vận may chí chỉ mỉm cười
    Cùng người trong mộng sống ngày nên thơ .
    Mộng mơ đang chờ em Hiếu
    Những điều may mắn sẽ chào đón em .
    Vì kém nên mất người yêu
    Nên anh chúc chú Tùng vận đào hoa .
    Tính qua đã hết cả nhà
    Đã là lời cuối thượng lộ bình an .
    Lần sửa cuối bởi ichigo, ngày 21-01-2014 lúc 04:40 AM.

  14. Thích buitunganh93, bababoy, Robetto, thanhxdcdhd, muanhoroiroi, TuongLong đã thích bài viết này
  15. #28
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá!mong sao tất cả ae trong clb đạt đc tất cả những gì như Thịnh đã chúc .chúc Thịnh sang năm đạt dc những mơ ước của mình .

  16. Thích hungtd27, ichigo, thanhxdcdhd đã thích bài viết này
  17. #29
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cám ơn Thịnh đã có lời chúc. Chúc anh em trong clb năm mới phát tài và có thêm nhiều người yêu mới.

  18. Thích hungtd27, ichigo, TuongLong đã thích bài viết này
Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68