Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chúc mừng quán quân Nguyễn Thành Bảo : Giải vô địch các đấu thủ mạnh toàn quốc 2013 - Trang 61
Close
Login to Your Account
Trang 61 của 63 Đầu tiênĐầu tiên ... 11515960616263 CuốiCuối
Kết quả 601 đến 610 của 638

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lengleng Xem bài viết
    Đánh cờ cần thực lực đâu cần danh hão .
    Ở đây tôi không bàn về lực cờ của Lưu. Cái đó thì những khán giả theo dõi cuộc du đấu của Lưu (cả trực tiếp như bạn, cả gián tiếp như tôi) đều biết cả.

    Về danh chính ngôn thuận thì ông vua cờ độ Diêu Hồng Tân còn không lọt được vào Giáp tổ năm nay (đứng hạng 18 Ất tổ). Như vậy đủ thấy bất cứ kỳ thủ TQ nào ở Giáp tổ sang ta cũng đều có thể có lực cờ ngang bằng hoặc hơn những kỳ thủ hàng đầu của ta.

    Ở đây tôi muốn nói về vị thế của hai nước. Tuyển được 3 cao thủ hạng đầu rồi lại mời Lưu để khảo trình độ có khác nào Chủ tịch nước hay Thủ tướng của ta sang TQ chỉ được bộ trưởng ngoại giao rồi thị trưởng Bắc Kinh tiếp kiến, còn chủ tịch nước và thủ tướng của họ thì không thèm tiếp. Đó chẳng phải là lúc nào cũng ở vị thế nước nhỏ so với nước lớn hay sao? Thế thì sao mong được ngày nào vô địch thế giới?

    Mời Lưu sang đánh độ rồi các cao thủ đón tiếp thì ok, chứ mời trên diện chính thức để mà khảo trình độ thì... xin miễn.
    Lần sửa cuối bởi zzz, ngày 12-11-2013 lúc 01:48 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ĐÚNG LÀ MƠ MỘNG VIỂN VÔNG
    MỜI ĐƯỢC CÁC HÀNG CAO THỦ NHƯ LƯU SANG VIỆT NAM THI ĐẦU LÀ NGON LÀNH CÀNH ĐÀO LẮM RỒI
    CÒN NGỒI DƯỚI GIẾNG KÊU ỘP ỘP MÀ ĐÒI MỜI HỨA VỚI TƯỞNG....
    CỨ LÀM NHƯ LÀ DỄ LẮM. ZZZ THÌ LIÊN HỆ XEM NGƯỜI MỜI ĐƯỢC TƯỞNG VÀ HỨA XEM SAO. THEO TÔI NGHĨ NGƯỜI MỜI ĐƯỢC HỌ CŨNG CHỈ ĐẾM TRÊN 1 BÀN TAY ( MÀ KHÔNG PHẢI DỄ DÀNG ).
    CHÀO


    Ở đây tôi không bàn về lực cờ của Lưu. Cái đó thì những khán giả theo dõi cuộc du đấu của Lưu (cả trực tiếp như bạn, cả gián tiếp như tôi) đều biết cả.

    Về danh chính ngôn thuận thì ông vua cờ độ Diêu Hồng Tân còn không lọt được vào Giáp tổ năm nay (đứng hạng 18 Ất tổ). Như vậy đủ thấy bất cứ kỳ thủ TQ nào ở Giáp tổ sang ta cũng đều có thể có lực cờ ngang bằng hoặc hơn những kỳ thủ hàng đầu của ta.

    Ở đây tôi muốn nói về vị thế của hai nước. Tuyển được 3 cao thủ hạng đầu rồi lại mời Lưu để khảo trình độ có khác nào Chủ tịch nước hay Thủ tướng của ta sang TQ chỉ được bộ trưởng ngoại giao rồi thị trưởng Bắc Kinh tiếp kiến, còn chủ tịch nước và thủ tướng của họ thì không thèm tiếp. Đó chẳng phải là lúc nào cũng ở vị thế nước nhỏ so với nước lớn hay sao? Thế thì sao mong được ngày nào vô địch thế giới?

    Mời Lưu sang đánh độ rồi các cao thủ đón tiếp thì ok, chứ mời trên diện chính thức để mà khảo trình độ thì... xin miễn.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định ếch ngồi giếng nước

    ĐÚNG LÀ MƠ MỘNG VIỂN VÔNG
    MỜI ĐƯỢC CÁC HÀNG CAO THỦ NHƯ LƯU SANG VIỆT NAM THI ĐẦU LÀ NGON LÀNH CÀNH ĐÀO LẮM RỒI
    CÒN NGỒI DƯỚI GIẾNG KÊU ỘP ỘP MÀ ĐÒI MỜI HỨA VỚI TƯỞNG....
    CỨ LÀM NHƯ LÀ DỄ LẮM. ZZZ THÌ LIÊN HỆ XEM NGƯỜI MỜI ĐƯỢC TƯỞNG VÀ HỨA XEM SAO. THEO TÔI NGHĨ NGƯỜI MỜI ĐƯỢC HỌ CŨNG CHỈ ĐẾM TRÊN 1 BÀN TAY ( MÀ KHÔNG PHẢI DỄ DÀNG ).
    CHÀO


    Ở đây tôi không bàn về lực cờ của Lưu. Cái đó thì những khán giả theo dõi cuộc du đấu của Lưu (cả trực tiếp như bạn, cả gián tiếp như tôi) đều biết cả.

    Về danh chính ngôn thuận thì ông vua cờ độ Diêu Hồng Tân còn không lọt được vào Giáp tổ năm nay (đứng hạng 18 Ất tổ). Như vậy đủ thấy bất cứ kỳ thủ TQ nào ở Giáp tổ sang ta cũng đều có thể có lực cờ ngang bằng hoặc hơn những kỳ thủ hàng đầu của ta.

    Ở đây tôi muốn nói về vị thế của hai nước. Tuyển được 3 cao thủ hạng đầu rồi lại mời Lưu để khảo trình độ có khác nào Chủ tịch nước hay Thủ tướng của ta sang TQ chỉ được bộ trưởng ngoại giao rồi thị trưởng Bắc Kinh tiếp kiến, còn chủ tịch nước và thủ tướng của họ thì không thèm tiếp. Đó chẳng phải là lúc nào cũng ở vị thế nước nhỏ so với nước lớn hay sao? Thế thì sao mong được ngày nào vô địch thế giới?

    Mời Lưu sang đánh độ rồi các cao thủ đón tiếp thì ok, chứ mời trên diện chính thức để mà khảo trình độ thì... xin miễn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lengleng Xem bài viết
    Đánh cờ cần thực lực đâu cần danh hão .Kiếm sĩ họ Lưu một mình một ngựa du đấu suốt từ Nam chí Bắc ,Đả biến thiên hạ vô địch thủ chấp nhận xa luân chiến không ngại cái gọi là mật độ thi đấu dầy đặc ,quần hùng khiếp vía ,cỏ cây nín thở

    Ngày đầu còn mang túi đựng tiền phòng khi nhỡ cơ thua độ , ngày sau toàn đi tay không vì biết không bao giờ phải móc ra nữa ,hào khí trùm đời .Dân trong nghề họ biết tài nhau .Anh Huơng đánh với anh Bảo suốt mấy ngày tỉ số cân bằng không hề nói một lời ngưỡng mộ .Nhưng, với danh thủ họ Lưu anh đã phải kêu lên .Người ta toàn diện quá !
    Chúng ta , dân ngoại đạo tài tử dựa vào đâu lại nhận xét về danh thủ một cách nhẹ nhõm quá thế

    Thôi thì cứ tạm cho là thế lâu lâu chúng ta những khán giả không chuyên tự sướng cho vui cũng chấp nhận được .Nhưng anh Huy là cao thủ Hải Phòng người anh Trung ca tụng là khắc tinh của anh Quân mà cũng đồng ý với quan niệm trên thì lạ thật

    Chưa có danh phận mà chúng ta đã tả tơi như thế thì cũng buồn thật!Người chơi cờ ,dạy cờ ,đánh độ suốt một vùng Hoa Nam Hoa Bắc .Danh thủ Quảng Châu bị chém như chém chuối mà vẫn bị cho là chưa đủ tiêu chuẩn đánh giá trình độ cờ Việt Nam .Nhận định đó e rằng khá phiến diện
    Bác Lưu đúng là cờ độ cao cơ mà đợt vừa rồi qua Việt Nam giao lưu, chủ yếu là đánh cờ nhanh, số lượng ván tiêu chuẩn rất ít, cờ nhanh rất khác với tiêu chuẩn bác ạ. Bác dựa vào 1 lời khen của anh Hương để đánh giá Lưu toàn diện hơn anh Bảo thì quá sai lầm. Thực tế cho thấy anh Bảo tham gia các giải đấu quốc tế và Trung Quốc thành tích đối đầu với các kỳ thủ TQ rất tốt, tốt nhất trong các kỳ thủ Việt Nam. Anh từng thắng top đầu như Tưởng Xuyên, Triệu Quốc Vinh, Lữ Khâm...

    Em nói bác Lưu chưa phải là tiêu chuẩn để đánh giá đúng lực cờ VN kém TQ bao xa đơn giản là vì vị trí của bác Lưu ở làng cờ TQ cũng chỉ là tương đối, có thể 150, có thể 200, 250, cái top 200-250 ấy kém top đầu bao xa ? 1 tiên,2 tiên, khó ai biết chính xác được. Bác Lưu cũng chưa từng đánh cờ tiêu chuẩn với top 1 VN như anh Bảo, Huynh, bác Sáng. Dựa vào 2 cái tương đối thì làm sao biết được. Em rất tò mò muốn xem 2 kỳ thủ hàng đầu của 2 quốc gia đánh độ thật dài xem thế nào. Từng nghe có tin đồn Đào Hán Minh chấp Lý Cẩm Hoan những 2-3 tiên gì đó, liệu thực lực của tuyến đầu có đáng sợ đến vậy ko . Đấy là điều em thắc mắc chứ ko phải em coi thường cờ bác Lưu, bác hiểu sai rồi đấy.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    9
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi vunhucan@gmail.com Xem bài viết
    Ước gì xong giải này rồi, lấy vị trí 1,2,3 rồi mời Lưu Tông Trạch qua đấu với 3 cao thủ của mình xem thế nào các bác hị????
    Khi Lưu Tông Trạch sang Việt Nam, đến tp HCM có đánh phân tiên với Lại lý Huynh. Kết quả Lại Lý Huynh thắng một ván ( tổng số ván đánh thì mình không nhớ rõ)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván đấu vòng 7 : NMNQuang >< PQĐiệp

    Hiếm khi Điệp cống hiến như thế !
    Sau khi ở bên kia Tướng QT là CườngKL bỏ mã lấy đầu DKNguyên Thì
    bên này Tướng 5CO Điệp "ĐSư"phế ngựa cầm vô lăng "lái cực lụa" nghiến nát tiểu tướng TPHCM Chỉ trong 30 nhịp dẫu có phải lên lầu 3 tránh bão !!!







  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    Ván đấu vòng 7 : NMNQuang >< PQĐiệp

    Hiếm khi Điệp cống hiến như thế !
    Sau khi ở bên kia Tướng QT là CườngKL bỏ mã lấy đầu DKNguyên Thì
    bên này Tướng 5CO Điệp "ĐSư"phế ngựa cầm vô lăng "lái cực lụa" nghiến nát tiểu tướng TPHCM Chỉ trong 30 nhịp dẫu có phải lên lầu 3 tránh bão !!!






    ván này xem khó hiểu quá, có phải vì cả 2 bên hết mục tiêu phấn đấu nên mới có ván cờ như thế này?

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    38
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=thanghong;456804]Ván đấu vòng 7 : NMNQuang >< PQĐiệp

    Hiếm khi Điệp cống hiến như thế !
    Sau khi ở bên kia Tướng QT là CườngKL bỏ mã lấy đầu DKNguyên Thì
    bên này Tướng 5CO Điệp "ĐSư"phế ngựa cầm vô lăng "lái cực lụa" nghiến nát tiểu tướng TPHCM Chỉ trong 30 nhịp dẫu có phải lên lầu 3 tránh bão !!!



    Bác Long có phần Phấn khích quá ạ. Người không hiểu lại thấy toàn máu me, thù hận thì chết mặc dù bác không có ý đó chỉ là sướng về ván cờ thôi
    Lần sửa cuối bởi alo123, ngày 11-11-2013 lúc 08:51 PM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải các đấu thủ mạnh 2013 đã kết thúc.

    Nguyễn Thành Bảo trở lại làng cờ Việt Nam quá ngoạn mục với ngôi đầu. Với tài năng thiên bẩm và lối cờ công sát luôn đẩy thế cờ vào tình huống nguy hiểm, Bảo luôn khiến đối thủ mắc sai lầm sớm hơn mình và ra đòn hợp lý, giành ngôi đầu xứng đáng.

    Lão tướng Trương Á Minh, cựu VĐQG như mọi khi là một đối thủ rắn và khó đánh bại. Trong giải này, giống Hoàng Trung Triệu Vân không chịu già, bảo đao chém hết tướng nọ đến tướng kia để giành số điểm ngang với hổ tướng Thành Bảo, chỉ chịu thua ở hệ số phụ.

    Bất ngờ là sự trở lại của Đặng Cửu Tùng Lân - một tay cờ có hạng trong quá khứ nhưng đã chìm đắm trong 10 năm liên tiếp, với vị trí thứ 3 của giải. Ngược lại là trường hợp của Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài), do không thi đấu đỉnh cao thường xuyên nên anh đã thua liên tiếp khá nhanh chóng trong hàng loạt ván đấu của năm nay.

    Phạm Quốc Hương là ngôi sao được đông người hâm mộ, tuy được kỳ vọng rất nhiều nhưng qua giải này cho thấy trình độ của kỳ vương đất Bắc vẫn giậm chân tại chỗ và chưa đạt tới top 5 của sân chơi cấp Quốc gia, dù anh đã được kỳ thủ Lại Tuấn Anh tặng một ván thắng. So về lực cờ hiện tại, Nguyễn Thành Bảo vẫn có thể chấp Phạm Quốc Hương 1 tiên mà không băn khoăn nhiều.

    Giải này cũng đánh giá sự trưởng thành trong lối cờ của Nguyễn Anh Quân BCA và sự vững chắc trong phòng thủ của Lại Lý Huynh. Sau giải này là chung kết của giải Trạng cờ Quý Tỵ và với sự trưởng thành về chuyên môn của Nguyễn Anh Quân, trận chung kết giữa anh với Phạm Quốc Hương sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

    Với những sai sót khá sơ đẳng trong ván đấu cuối cùng, cơ hội thêm điểm hoặc giành vị trí cao trong giải đã tuột khỏi tay của một số kỳ thủ Hà Nội. Điều này khẳng định việc giữ sức khỏe ổn định và tâm lý vững vàng luôn là cần thiết trong một giải đấu dài ngày.

    Về mặt chuyên môn, việc lấy hệ số phụ đầu tiên là số ván thắng là một thành công của Ban Tổ chức. Các kỳ thủ đã đánh các ván cờ mạo hiểm hơn nhằm nỗ lực giành phần thắng (1 thắng 1 thua vẫn có hệ số tốt hơn 2 ván hòa dù cùng số điểm). Do vậy tính công sát của các ván đấu tăng mạnh, làm giải trở nên hấp dẫn từ đầu chí cuối.
    Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 11-11-2013 lúc 08:45 PM.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    294
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các Anh PVCT đều High Pro!Chúc các anh sức khỏe và tràn ngập niềm vui.Trân trọng.

Chúc mừng quán quân Nguyễn Thành Bảo : Giải vô địch các đấu thủ mạnh toàn quốc 2013
Trang 61 của 63 Đầu tiênĐầu tiên ... 11515960616263 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68