Đã là một sinh vật trong cuộc đời này thì tất cả xung quanh đều là cám dỗ. Chưa có thì muốn có cho bằng được. Khi có rồi thì muốn có thêm chút nữa. Bằng lòng với hiện tại cũng phải cần có cái TÂM thật TỊNH. Để đạt tới cảnh giới Tâm được Tịnh dể có mấy ai. Có người nói rằng : thấy đủ, biết đủ thì coi như đủ. Cái khó khăn của cuộc đời là xung quanh mình. Ông bố nói với đứa con: mầy phải học cho giỏi, để tao khỏi bị mất mặt với bà hàng xóm kia. Thì ra ông bố lo mất mặt mà không nghĩ tới con mình có làm được hay không. V.v & v.v.... Đủ thứ tại, bị , thì ,là..... .