-
29-09-2011, 09:38 PM
#781
[QUOTE=reporter;162985]Ván trên cho thấy Huy rất "cảnh giác", đánh chặt giữ chắc từng chút một, dứt khoát không nhả cho 2 con xe - pháo ở lộ 2 của Hùng ND rảnh chân. Cuối cùng, để chắc ăn, túm gọn chú Pháo, thế là... [/QUOTE
Hùng khai cuộc ván này hay đấy chứ. Đến nước 11 thì mã M6.7 ăn chốt luôn. Đi B9.1 có vẻ bị chậm.
-
29-09-2011, 09:38 PM
#782
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-09-2011, 09:38 PM
#783

Gửi bởi
hung_namdong
Thằng em Huy hôm nay tung hỏa mù ghê quá! Tưởng là nó nể mặt lãnh đạo một tí.Ai ngờ nó chém mình đẹp luôn.Thằng em Huy và An là hai người rất có năng khiếu chém lãnh đạo.Mấy Giải trước chúng nó chém anh Sơn ( TSVA ) như chém chuối.Bây giờ là đến lượt mình hic hic.Vậy là đủ bộ sưu tập rồi Huy nhé!

em mệt thật mà,híc hôm nay đến quán đánh cờ nhanh toan thua..
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
29-09-2011, 09:41 PM
#784
[QUOTE=caobathu2007;162990]

Gửi bởi
reporter
Ván trên cho thấy Huy rất "cảnh giác", đánh chặt giữ chắc từng chút một, dứt khoát không nhả cho 2 con xe - pháo ở lộ 2 của Hùng ND rảnh chân. Cuối cùng, để chắc ăn, túm gọn chú Pháo, thế là... [/QUOTE
Hùng khai cuộc ván này hay đấy chứ. Đến nước 11 thì mã M6.7 ăn chốt luôn. Đi B9.1 có vẻ bị chậm.
đến đây Đỏ đã bị phản tiên,nếu nước 11 m6.7 thì hậu đi M7.6 các quân thông thoáng cứ thế mà đánh thôi
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
29-09-2011, 09:41 PM
#785
Hehe, hoan hô tinh thần chiến hết mình của các bro IPL chiều nay. Dù sao thì VLC mà, thắng - thua chả quan trọng lắm. Vả lại các kỳ thủ như Hùng ND cần những ván như thế này hơn là "chú em chủ quan" (hay là cố tình chủ quan để... làm đẹp lòng lãnh đạo?)...
-
29-09-2011, 09:45 PM
#786
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
29-09-2011, 09:49 PM
#787

Gửi bởi
hung_namdong
Mệt mà mày đánh anh như thế à!
Anh tưởng mày mệt thật lên mới mời uống Tăng Lực.Ai ngờ uống xong mày lại chém anh không còn manh giáp thế.Lần sau mà cứ mệt như vậy thì anh mời mày uống nhiều. Cay lắm rồi đấy!
Đúng là tiền mất tật mang !



có ji đâu anh còn ván lượt về nữa mà hehe. may mà có nước tăng lực của anh đấy ko thì em vừa đánh vừa ngủ gật..
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
29-09-2011, 10:21 PM
#788
Vũ Hông Sơn 0-3 Bùi Mạnh Hảo
-
29-09-2011, 11:02 PM
#789
Vũ Hồng Sơn bị vỡ trận sớm quá
Heroes are made in overtime!!!
-
29-09-2011, 11:26 PM
#790
Giải Vui Là Chính lần 3 - 2011( giải cờ tướng mở rộng do clb Anh Em HN tổ chức ) !!!
Đánh dấu