Kết quả 1,461 đến 1,470 của 1552
-
07-12-2011, 09:14 AM #1461
Yếu tố già rơ đang trở thành yếu tố quyết định của cuộc đấu năm nay. Trưởng lão Hảo quá dẻo và tiếp tục lật ngược thế cờ (đến quái như Minh ali còn toi ở hình cờ P5.2). Còn anh Bình cậy hơn 2 xe bỏ "vườn không nhà trống" để lao lên, cuối cùng cũng nhờ sự già đời đó mà khiến Cao Bá Thu loạng choạng ở những đường đao cuối cùng (dù Thu cũng là một vua bỉ bo). Có thể thấy, khi trình độ tương đương, thì kinh nghiệm chinh chiến chính là yếu tố quyết định cuối cùng. Ali đang đứng trước một đống khó khăn, còn anh Bình luôn có lợi thế khi được ra đao trước. Nếu hai trưởng lão của Anh Em Club vào tranh cúp năm nay thì đó quả thật là một nét thú vị nhưng cũng khiến cho tuổi trẻ của CLB phải suy ngẫm sau giải đấu này.
-
07-12-2011, 09:15 AM #1462
-Hôm qua đánh ván cờ lượt đi với Minh ali khai cuộc mình lép quá,đến trung cuộc mình đã ưu thế thì nước 19 sai lầm đi p8-5(đáng ra thua)mà nên đi x6-7 cờ vẫn ưu thế và khó thua
.Tàn cuộc Minh ali chủ quan sót nước nên mới thua,ván thắng này quá may mắn giống y như bán kết năm ngoái của mình.
-
07-12-2011, 10:31 AM #1463
Giải năm nay có vẻ là "ấu suy - lão thịnh"
- Các thanh niên trẻ sắp bị các "ông già" đá nock out và mất cup.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
07-12-2011, 10:41 AM #1464
Bà cô, ông mãnh đó anh Bình. Quê em trong mỗi gia đình đều có bát hương thờ bà cô, ông mãnh (là người trong họ bị chết trẻ khi chưa có gia đình, con cái -> cực thiêng luôn). "Cô" phù hộ cho con cháu trong nhà khi làm ăn hoặc trong các công việc khác (trường hợp anh Hảo thì "Cô" iêu cờ, còn Ali và mình thì ngược lại).
-
07-12-2011, 10:58 AM #1465
Anh Hảo có phần khiêm tốn khi liên tục nhận mình có thần may mắn phù hộ (hay nói vui là "cô" thương). Thực ra, lối chơi của anh Hảo rất dẻo dai và luôn tiềm ẩn cửa bật ngược, đặc biệt là trung tàn. Điều đó có được là do sự tích lũy kinh nghiệm thi đấu (và cả chứng kiến nhiều cuộc thi đấu đỉnh cao) của anh. Chứ các đối thủ của anh Hảo cũng toàn hàng xương xẩu (Dương Đình An, Anh Nghiên, rồi Minh alli,...) đâu dễ gì cứ để "cô" thương anh Hảo mãi như thế được
. Nhưng anh Hảo lại rất hay vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, nên để nâng chiếc Cúp trên tay, thì con đường ngắn nhất lại chính là con đường chông gai nhất. Mong anh vượt qua được cái dớp năm ngoái!
-
07-12-2011, 01:27 PM #1466
Nói "cô" thương là nói vui trêu anh Hảo thôi chứ đúng như hồm rồi Phạm Quốc Hương cũng nói tại TLKD: "Người chiến thắng là người cao hơn" vì để chiến thắng ván cờ ngoài sức tính còn phải cả bản lĩnh, sức chịu đựng, thần kinh tốt và độ lỳ, .v.v. nữa chứ. Người chiến thắng luôn ở đẳng cấp cao hơn.
-
07-12-2011, 01:35 PM #1467
-Về thẩm lại sw ván cờ đánh với Minh ali,sau khai cuộc hơi lép 1 chút thôi,trung cuộc Minh Ali sử lý chưa chính xác nên mình có cơ hội phản đòn,nước 19 Minh ali đi x9-4 đấu xe là nước rất yếu(thế mà mình không tận dụng được,nước đó đỏ mất gần 500 đ)nếu đỏ đi m6.4 thì quá ưu thế và dễ thắng hơn.
-
07-12-2011, 01:39 PM #1468
-
09-12-2011, 01:43 PM #1469
Chiều nay là trận lượt về bán kết, chúc các kỳ thủ của chúng ta thi đấu thật tốt! Cố lên các anh, đường đến chiếc Cúp vô địch đang rất gần!
-
09-12-2011, 06:42 PM #1470
TTTT Bán kết giải VLC 3
TTTT bán kết lượt đi giải VLC 3
Bàn 1 : Cao Bá Thu 1-1 Doãn Hữu Bình
Bàn 2 : Phạm Quang Minh 0-3 Bùi Mạnh Hảo
Giải Vui Là Chính lần 3 - 2011( giải cờ tướng mở rộng do clb Anh Em HN tổ chức ) !!!
Đánh dấu