Tôi không biết nói với em thế nào. Lần đầu gặp em, tôi cũng chả để tâm điều gì. chỉ trước lúc ra về tôi thấy em lau nền nhà. tôi đã vô tình nhìn thấy cặp đôi nhảy nhót của em, rồi em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lúc đó làm tôi chột dạ, tối đó về tôi đã nghĩ về em. có lẽ không phải vì vòng 1 cũng khá xinh của em. vậy nên tôi đã tìm nhiều cách để nói chuyện với em. Tôi thích em mất rồi. còn yêu em thì cần thêm thời gian nữa nhé vì chỉ có 1 phía thì nó chưa phải là tình yêu.
tôi thật sự nghiêm túc với em.
tôi gọi em là bé vì thấy em dễ thương, tôi thích em.

Trên đây là đoạn dải đinh, đặt bẫy trước khi chuột rút 10 ngày trước của Mạnh thịt bò và hôm nay Mạnh thịt bò bị lừa lại đời đen bạc. Chiều mai tầm 4h sẽ ra kể cho anh em nghe.