Kết quả 1 đến 10 của 96
Chủ đề: (TPHD Lịch Hoạt Động Tháng 2
Threaded View
-
05-02-2014, 10:20 PM #6
Hôm nay rảnh rỗi nên 9.30 mình gọi điện cho đại tá Long định tham gia giải Chùa Vua thì đã thấy đại tá Long bảo đang đánh rồi nên mình vội phóng xe đến để tham gia giải với mục đích cố gắng chém 1 ít Tá nhắm rượu. Đến nơi thấy đang lẻ người để thi đấu là Rắn nước Đinh Quang Hưng mình đăng ký đánh ngay hi vọng gặp được 1 tá cứng. Tuy nhiên do ko đủ bàn thi đấu nên phải đợi. Ra xem thì thấy câu lạc bộ của mình có 3 người thi đấu.
- Đầu tiên là đại tá Long: anh thể hiện mình rất có duyên với các giải làng xã khi đã ghi tên mình vào vòng tiếp sau khi hạ 1 tuyển nữ trẻ của đội Hà Nội là em Luyện.
- Thành già trốn công ty ra đánh giải nhanh chóng thất thủ 0-2 trước Khánh của Quang Trung.
- Hợp blo bại trận trước Tuấn VTC sau khi đi 1 loạt nước Blo tại loạt đấu súng 5'-6'. Tỷ số 2 trận cờ chậm là 1-1.
- Đến lượt mình thi đấu thì Hưng rắn nước trốn đâu mất. Lúc đó Ban tổ chức thay bằng bác sỹ Trí vừa đến. Ván đầu tiên thi đấu cờ bỏi mình được đi tiên. Bác sỹ Trí quả không hổ danh là cao thủ tuy đi hậu nhưng nhanh chóng chiếm ưu thế phản tiên. Tuy nhiên do sân cờ bỏi khá rộng không bao quát được nên mình tranh thủ đấu bớt cây thủ hòa được ván 1.
Sau đó hai bên nghỉ đi ăn trưa.
Chiều mình thi đấu ván 2 với bác sỹ Trí. Với lợi thế đi tiên bác sỹ Trí nhanh chóng áp đảo và tạo lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên do quá cầu toàn bác sỹ Trí đã đi 1 nước sai lầm. Mình nhanh chóng tận dụng thủ hòa được ván cờ.
2 bên bước vào loạt penalty định mệnh. Mình đi tiên buộc phải thắng. Đến hình cờ mình hơi ưu có thể vần được thì bác sỹ Trí hết giờ chịu thua.
1 chiến thắng ko dễ dàng gì!
Ngay lập tức chưa kịp nghỉ mình đã phaỉ thi đấu cả Nguyễn Anh Tú của Tây Sơn,
Ván 1 dù đi Hậu nhưng mình đã đánh 1 ván cờ Thuận pháo tuyệt hay, liên tục phế cây và dứt điểm thành công vượt lên dẫn trước,
Tuy nhiên đến đây thì hết pin. ván 2 với lợi thế đi Tiên mình đã dành được ưu thế ko nhỏ nhưng lại sót nước để đội bạn phản được. Kết quả đành phải chịu thua,
Loạt Penalty định mệnh dù được đi Tiên nhưng mình vẫn phải chịu thua trước đội bạn.
Kết quả đã bị loại từ vòng 2.
Ra về hơi thất vọng tí khi mới chém được có 1 tá chưa đủ nhắm rượu.
-Bên cạnh đại tá Long ở vòng 2 gặp cụ ông Huy. Kết quả do trẻ khỏe hơn nên đại tá Long đã dành chiến thắng ở loạt penalty.
Như vậy ngày mai câu lạc bộ chúng ta chỉ còn mỗi đại tá Long thi đấu vòng 3. Ai rảnh ra cổ vũ cho đại tá Long nhé.
(TPHD Lịch Hoạt Động Tháng 2



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu