Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen II - Trang 54
Close
Login to Your Account
Trang 54 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... CuốiCuối
Kết quả 531 đến 540 của 1170

Chủ đề: Cà phê Đen II

  1. #531
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    không dễ gì hài tội được ông Gió đâu
    Ồ, thì ra ý của ông D là như thế, tôi chậm tiêu quá . Ông Wind này coi vậy mà hay nhé. Ông ấy không dễ hài tội, có nghĩa là ông rất khéo. Ổng biết chải chuốt chưng diện, để cô hàng xóm nhìn, mà cứ nói là cho bà nhà ( cái này tôi chỉ đoán thôi, không chắc chắn ). Điều này tôi phải coi lại. Cho dù thời gian không còn bao nhiêu theo bác Lâm, nhưng tôi vẫn phải học ông Wind vài chiêu. Để coi hôm nào ổng có thời gian, thì tôi gởi cái mail cho ổng coi. Hy vọng ổng chịu truyền lại chút ít, he he.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #532
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cũng không có gì cao siêu đâu ông Tý. Nếu cao siêu huyền bí thì tôi không làm nỗi. Đó là sự thật không phải nói nhún nhường. Giận hờn khổ đau lo sợ là vấn đề thật trong đời sống con người.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. Thích kt22027, dangtrang90, leutrong, Aty, ChienKhuD, Tontu, PhiHuong đã thích bài viết này
  4. #533
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định




    Nghe bản này nhớ môt câu chuyện. Thời gian đó cũng vì sự phiền khổ trong đời sống tôi bỏ làm, thẩy cái mền và vài bộ đồ chất lên phía sau chiếc xe corrola củ kỹ xả thân tầm sư học đạo . Hôm đó tôi mới lái từ Vạn Phật Thành của Hoà Thượng Tuyên Hoá về San Jose ghé ngang nhà người quen ở. Trời mùa Đông mưa tầm tả tôi vào quán cơm chay vừa ngon vừa rẽ. Vài đồng bạc được bửa cơm. Ăn xong ra ngoài trời còn đổ mưa có một cô gái đứng trước của tiệm thấy tôi hỏi có thể chở cổ đi dùm. ok thôi. Lên xe nói chuyện qua lại cô ấy hỏi tôi muốn về phòng cổ không. Tôi cười chỉ đống đồ phía sau xe nói, bộ cô không thấy tôi như vầy tiền đâu mà về nhà cô. Cô ấy cười nói -- thì tình nghèo mà. Cuối cùng cổ nhờ tôi chở đến một quán cà phê để cổ bói bài cho khách trong đó. Cũng vui.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 06-04-2014 lúc 04:13 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #534
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    .

    Lâu nay tôi cũng định tìm chữ ký có ý nghĩa giản dị để hướng tới cho mình, nhưng kịp phát hiện cái sự siêu việt sẽ nảy sinh ảo tưởng nên thôi.
    Bác Phi làm cho thằng em thấy mắc cở rồi. Có những cái mà em hằng mơ ước. Hiện thực đôi khi cũng có, nhưng may mắn trùng hợp thôi. Hằng ngày em vẫn có khi gặp điều ngoài ý muốn. He he vài tiếng rồi suy nghĩ chút xíu đến ngày mai. Thôi thì hời hợt cho qua chuyện vậy.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích kt22027, dangtrang90, Tontu, ChienKhuD, leutrong, PhiHuong đã thích bài viết này
  7. #535
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Cũng không có gì cao siêu đâu ông Tý. Nếu cao siêu huyền bí thì tôi không làm nỗi. Đó là sự thật không phải nói nhún nhường. Giận hờn khổ đau lo sợ là vấn đề thật trong đời sống con người.
    He he, ông nói thì tôi phải thấy chứ. Chỉ tại trong danh sách bác Lâm như là chưa có tên ông nên tôi hỏi vu hỏi vơ ấy mà. Không dè ông D lên tiếng biện bạch rồi mà tôi cứ như không hiểu gì .
    Đúng như ông nói. Giận hờn khổ đau lo sợ là vấn đề thật trong đời sống con người.
    Tôi cũng đã từng giận vì mình không làm được điều đó, cũng đã từng khổ vì đánh mất cái kia, cũng đã lo khi mong chờ điều nọ. Và cũng có nhiều những cái đã... mang muộn phiền đến cho tôi. Nhưng với tôi thì thời gian sẽ là liều thuốc cho mọi thứ bệnh. Tôi nghĩ vì thời gian tôi không thể xin từ ông hay người khác được. Ông cũng thấy tôi đang có vấn đề cần giải quyết, nhưng tôi đã đề ra cho 24 tháng. Như thế thì tôi vẫn có nhiều thời gian trong ngày để lo những việc khác. Mà cuộc sống vui là chính, vui càng nhiều càng tốt, he he.

    Hôm trước giấy thuế nó gởi về nói là tôi dư thuế ( sẻ nhận lại ) hơn 6 ngàn. Tôi đang lo là nó tính sai. Bà xã thì nói nó không sai đâu. Tiền sắp vô túi mà cũng phải lo sợ, tái mặt. Vì lãnh xong, xài hết, mai mốt nó nói nó làm sai kêu mình trả lại là đau hơn ..hoạn .
    Cho nên ông nói : Giận hờn khổ đau lo sợ là vấn đề thật trong đời sống con người, quả không sai tí nào.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  8. #536
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Wind có số đào hoa thật . Kể cũng đúng thôi. Bác Wind hiền lành, ăn nói từ tốn, nhã nhặn, lại có tính hiệp sĩ. Cô nào lại không thích, hehe.

    Yêu nhau qua nụ cười, qua ánh mắt. Quả thật, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cứ nhìn vào ánh mắt là có thể biết được phần nào tình cảm của người ấy dành cho mình. Người ta có thể cười gượng, gạt nhau qua cử chỉ, dáng bộ, nhưng rất khó che đậy cảm xúc của mình qua ánh mắt. Ví dụ như mình không thích một người nào đó, nhưng cứ cố làm ra vẻ thích người đó...thì ánh mắt không làm được điều đó. Hay nói đúng hơn là ánh mắt "tố cáo" cảm xúc của mình về người đó. Yêu, thương, hờn giận, đều thể hiện qua ánh mắt cả.

    Em bảo: "Anh đi đi"
    Sao anh không ở lại?
    Em bảo: "Anh đừng đợi"
    Sao anh vội về ngay?

    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh dại thế
    Không nhìn vào mắt em


    Phải thế không?
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  9. Thích kt22027, dangtrang90, lanhdiensu, Gió, leutrong, roamingwind, ChienKhuD, Aty, Robetto đã thích bài viết này
  10. #537
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Tôn cứ khen ông Wind nhiều vào. Ông này có lắm tài đấy. Ổng cũng nói là ra đường phải chải chuốt thật đẹp vào. Nói thôi, ha ha, ai biết ?
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  11. Thích kt22027, dangtrang90, Gió, leutrong, roamingwind, ChienKhuD, Robetto, Tontu đã thích bài viết này
  12. #538
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi chúng ta thương bằng một tình cảm chân thật, chúng ta cảm thấy được hạnh phúc.

    Triết gia, Krishnamurti, cũng đã từng nói: "Nếu sau này tôi có viết ra những vần thơ để nói, sẽ chẳng bao giờ nói để ca ngợi tình yêu. Vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều. Tuy êm ái nhưng sẽ vào đêm tối. Nếu sau này tôi có viết ra những vần thơ để nói, tôi chỉ nói lên để ca ngợi tình thương của những người vì nhân loại, quê hương, của hạnh phúc, thoát ra ngoài tội lỗi."

    Như vậy, cái tình yêu mà chỉ dành cho "tư hữu" cá nhân thì chỉ dẫn tới đau khổ. Con người phải ráng tu tập để học cho được chữ "bi" của nhà Phật. Phần lớn trong chúng ta chỉ học được chữ "từ", rất hiếm ai học được chữ "bi". Vì con người còn chấp với "tham ái" nên mới đau khổ. Trong khi chữ "bi" tức là sống với tinh thần "hy sinh" vì mọi người, mà quên cả tham ái của bản thân. Vì lẽ này mà thoát được đau khổ. Tôi nói vậy không biết có chủ quan quá không?

    Khi sống với tinh thần hy sinh, ta cảm thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Qua đó, ta cảm thấy mình được hạnh phúc nhiều hơn.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 07-04-2014 lúc 12:39 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  13. Thích kt22027, dangtrang90, lanhdiensu, Gió, leutrong, roamingwind, ChienKhuD, Aty đã thích bài viết này
  14. #539
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông D tôi để đồ của ông ở nhà thầy Dũng khi đi học ông ghé lấy luôn ,có cả thuốc của cháu ông Tý ông liên lạc giúp giao cho nó ,tôi quên béng số phone rồi
    Tôi không dùng phone cũng không online để dễ bề trốn tránh lúc mình rong chơi ta bà mong ông thông cảm .Khi nào về Mỹ lại post bài ,lại chì chiết mắng phũ vào mặt nhau

    Mấy hôm nay tôi bị dính thằng Đính biệt hiệu Đính Tôm .Nó đi du học 40 năm rồi nay mới gặp lại .Nó ở Canada chuyên ngành cấp thoát nước kì này được mời về VN đi giảng ở một số trường đại học từ Nam ra Bắc .Nó cứ rủ tôi đi theo hoài mà tôi không đi .Tôi nói -đi với mày chán thấy mẹ cứ xe đưa xe rước ,tao đâu phải dân trí thức chỉ là kẻ lưu lạc giang hồ ,một cái xe honda cũ hẻm nào cũng chui ,góc nào cũng lạng ,quần jean áo thun thoải mái khỏi đồ lớn Sài Gòn nóng thấy mẹ
    Nó nằn nì -thì mày chiều tao một tí ,ngày xưa mày uống của tao biết bao li cà phê
    Hai thằng cùng cười phá lên khoái trá ,khi trước trường Đại Học Khoa Học có quán cà phê đằng trước nó rủ tôi uống ,thằng nào đi ngang tôi cũng ngoắc vô ,mới đầu năm ba thằng nó còn cười sau lên tới hai ba chục thằng cứ uống xong là xách đít đứng dậy đi .Tôi với nó cùng đi đái Nó rít lên -Sư bố mày ,ông chỉ là sinh viên lấy đâu ra nhiều tiền phục vụ lũ hổ báo bạn bè mày
    Tôi cười nói -Mày con nhà giầu sắp đi du học phải phục vụ chiêu đãi các ông

    Thằng Đính này học rất giỏi mà chém gió cũng thuộc loại đại tài ,lưng nó cong như lưng tôm nên gọi Đính tôm ,giọng khàn rất đào hoa ,kì tích của nó là lấy ba chị em cùng lúc .Tài thật ! Nó rủ tôi mãi mà tôi không đi nó bực nói
    -Thời chiến tranh ông là hộ lý ,chuyên môn đi theo các anh chiến sĩ hành quân để an ủi các anh lúc cô đơn thiếu vắng,
    hoà bình rồi ông là gái làng chơi đã về già ,làm gì còn sự chọn lựa khách kêu là phải đi .Số phận ông rồi đây sẽ như gái đĩ hết thời ,ngồi mếu máo trên bực thềm xi măng vừa khóc vừa chửi rủa người đi đường, tay cầm con cá khô thỉnh thoảng lại đập đập xuống sàn khóc thương cho số phận mình
    Hehe nó bịa ra hàng loạt chuyện khiến bạn bè cười rầm rầm
    Đã quá ! mà chúng nó khoẻ thật ngày nào cũng hò hẹn cũng chơi mà chẳng thấy thằng nào kêu mệt

  15. #540
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hơ hơ, hôm nay bác Lâm kể chút xíu về chuyến du lịch. Khoái nhất là gặp lại bạn thân đã xa mấy chục năm. Bạn thân đấy, bác kể rôm rả quá. Dạ, còn mấy mợ sồn sồn thân tình của bác hồi xưa thì sao? Bác đừng có rầy tội nghiệp em nhé. Người ta nói không biết thì cứ hỏi. Dù bị rầy cũng hỏi .

    P/S: em xin cám ơn bác nhiều về thuốc.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  16. Thích kt22027, dangtrang90, tamthaplucke, Tontu, Gió, roamingwind, leutrong, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà phê Đen II
Trang 54 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 444525354555664104 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68