Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Hybrid View
-
08-04-2014, 09:57 PM #1
Hic sư phụ mình đẹp trai ghê,ko biết vào sg rùi có kịp gặp lão gia nhân không
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
08-04-2014, 10:53 PM #2
Học trò ngoan thế này chắc ông Thợ thích lắm, chứ lại gọi là Lâm Đệ huynh như trước thì cho đúp lớp.
À, ông Aty nhờ cậy mãi mà vẫn chưa thấy cô Huyền úp ảnh lên nhỉ ?
hì, Máy bay mất tích của Malaysia vẫn chưa tìm thấy, mình chót đoán ở hướng Bắc nên cứ phải tò mò đọc báo theo dõi.
Còn cái này là món ngon của ông KT.
Thực phẩm cay nhất
Ớt Infinity có vị cay lên tới 1.067.286 độ Scoville (Độ cay Scoville biểu thị mức cay của ớt do nhà hóa học người Mỹ Wilbur Scoville đề xuất năm 1912).
Những ai ăn phải loại ớt này đều phải nhập viện vì phồng rộp, cháy khoang miệng.

Ớt Infinity là loại ớt rất cay và gây nguy hiểm cho những ai sử dụng.
Anh Minh
Ảnh: Telegraph
-
08-04-2014, 11:44 PM #3
Cô Huyền không cần phải gởi hình đi chỉnh sữa làm gì. Hình đủ ánh sáng và rỏ nét là ok. Hay là đến Sài Gòn vui chơi quên nhiệm vụ cũng không chừng.
Thôi thì tiện đây tôi cũng xin nhắc lại, là nhờ cô chộp tấm hình bác Lâm và hình bác Phi, ( có khi bác Phi ra quán chơi đó ) up lên cho tôi và mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Lần này phải phiền cô 1 lần. Thông cảm cô nhé.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
09-04-2014, 01:31 AM #4
Lâu rồi cháu mới vào diễn đàn gặp ngay hình bác Lâm, bất ngờ thật!
Bác lại đang vi vu Việt Nam cùng anh em, con cháu, chia vui cùng bác nhé. Ôi, thế là chưa kịp mua quà gì cho bác rồi...Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
09-04-2014, 10:23 AM #5
Bác Aty dặn dò kỹ quá, cô Huyền chụp ảnh nghệ thuật không kém gì phu nhân của bác Wind đâu. Mà tôi đã úp hình "lãnh tụ nghĩa quân thế kỷ thứ 19" lên rồi còn gì. Bác say mê lúc nào cũng tưởng đến cờ quạt, tôi đã nghỉ chơi cờ trước cả khi có quán TLKD, bây giờ cả năm may ra mới cầm đến quân cờ 1,2 lần.
-
09-04-2014, 11:31 AM #6
Dạ bác Phi, lâu rồi mà em vẫn chưa thấy hình ảnh cô Huyền up như mong đợi cho nên hỏi thăm. Chứ mà em đâu dám nói là cô ấy chộp hình không đẹp. Thôi thì cô kêu chờ
, em cũng đành chờ vậy.
Hôm trước đúng là bác có đưa 1 hình lên, nhưng hình mờ quá. Em không nghĩ như ông Wind. Nhìn hình em cứ tưởng như ông Quan thời vua Lê chúa Trịnh đang vui thú điền viên. Xin bác thứ cho em cái tội tưởng tượng này nhé.
Bác cũng thấy em còn trẻ mà, với lại cờ quạt nghe nói có thể giúp cho con người tiêu bớt u sầu. Cho nên em vẫn cho mình 1 ít thời gian để nghiên cứu, hi hi.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
09-04-2014, 12:20 PM #7


Các bác thấy em Ú nhà mình diện đồ dân tộc đẹp không ạ?Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
09-04-2014, 12:23 PM #8
Cháu định mua tặng bác Lâm 1 cái áo thổ cẩm dân tộc nhưng em Ú bảo bác ngoại cỡ mất rùi, mấy cái áo đều không vừa. Tiếc quá!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Cà phê Đen II






Đánh dấu