@ Ông Tý .ông nhìn tôi kĩ rồi còn bắt xác minh coi có đúng không ,ông chắc định kêu lính bắt tôi hay sao mà hỏi kĩ vậy .Người ngồi sờ sờ ra đấy chứ có phải ma đâu

@ Ông Rip Ông hy vọng gì ở một lão già đã gần 70 ? Nhất là khi một chân lão đã đặt dưới mồ rồi .Cây đã già phải nhăn nheo lại muốn đẹp trai như thanh niên 30 .Ông quá khó tính vô phúc cho con nào sau này vớ phải ông

.Như lời hẹn tôi đã ở Viên ngọc Xanh từ 12 giờ ngồi lan man chờ đợi cú phone của con bé Huyền ,hết nằm lại ngồi 12.30 Trời đột nhiên chuyển mưa rầm rầm ,mưa to lắm quật vào cửa kính ầm ầm .Tôi ngồi bật dậy cầu xin lâm râm bạ ai khấn nấy Long vương .Thuỷ thần đều gọi tên ,phone cho Đính Tôm hỏi sao mưa lớn nhỉ .Nó ngắt ngang -Mà mày đón ai .Mình cũng thành thật trả lời .Nó cười hô hố -Dào ơi tưởng mày đón nhân tình nhân ngãi gì chứ mấy đứa cháu ranh việc quái gì phải lo .Mau mau rồi về ,đoàn chờ ông sốt ruột lắm rồi .1.30 cũng chẳng thấy phone ,lại đi xuống dưới quán cà phê làm thêm một li nữa cho đỡ sốt ruột
2 giờ chuông reo mừng hết lớn ,chúng nó đã đến
Bình thường con bé Huyền mồm mép ghê lắm nào là gặp chú Lâm sẽ ôm lấy chú hôn chú theo kiểu Mỹ v..v.. Thế mà khi tôi ôm nhẹ nó chào mừng thì con bé lúng túng thấy rõ ,má hồng lên mắc cở .Ôi cháu còn giữ ý với một lão già sao ?

Ngồi hàn huyên một lát nhưng chúng tôi thấy như đã thân nhau bao giờ .Tôi kín đáo quan sát 6789 .Nó gầy đi nhiều so với hồi tổ chức kì đài Hải Phòng ,ánh mắt tối đi .giọng thì vẫn sảng khoái ,con người cao ngạo đó dễ gì cho ai thấy mình yếu đuối .Nhưng tôi có nghe chuyện nó đâu mà chỉ lắng nghe âm thanh ,âm thanh rì rào như có nỗi buồn khó tả .Chẳng cần nói nhiều tôi cũng biết người bạn trẻ của mình đã phải chịu đựng những tháng ngày hoang liêu thế nào

Chờ mãi chưa thấy Trang tơ mấy anh em bàn nhau thôi ra club Lan Anh uống bia Tiệp cho khoái .Tôi đã già nhưng chạy xe cứ thích lạng lách ,đánh võng cho sướng .chúng nó chạy sau sợ lạc phải kêu lên ơi ới -Lão già chạy gì khiếp thế

Lát sau Trang tơ chở tình yêu lớn của nó tới con bé xinh xắn nhẹ nhàng ,guơng mặt thông minh ,đôi mắt yếu đuối như có ai quát to lên là khóc ngay .Thế mà đâu ngờ lại là đại kiện tướng VN đã từng vô địch nhiều giải đấu ,Cờ hay ,học giỏi ,chơi đàn piano lả lướt .báu vật của Trời . Trang tơ thốt nhiên rúm ró như gà phải cáo cũng là lẽ thường .Có con bé tôi phải bớt mồm miệng lại không dám chém lung tung nữa chỉ hỏi nhè nhẹ -bố cháu bao nhiêu tuổi rồi -Dạ bố cháu sinh 1951
Như bình thường tôi đã định cười phá lên bảo -Bố mày mới tí tuổi đầu
Nhưng con bé dịu dàng quá làm mình không nỡ đùa, chứ như bố con bé Huyền là tôi đã phang rồi

Trang tơ đẹp trai mắt ướt long lanh ,cách này tướng pháp gọi là đào hoa nhãn .Tôi ghé tai Huyền thì thầm -Khéo thằng này luỵ vì tình cháu ạ
-Chú còn phải nói ,nó luỵ ghê lắm

Chẳng thế mà đang ngồi chuyện trò rôm rả con bé chỉ cấu khẽ một cái (cấu vào đâu thì tôi không biết) Trang tơ đã nhỏm ngay dậy -Thôi cháu chào chú ạ ,cháu phải đi rồi

Một lão già ngồi với những người bạn trẻ trông độ tuổi 20,30 mà chuyện trò không có gì cách biệt .tôi yêu thích họ ở vẻ thanh xuân tuổi trẻ .Chúng chấp nhận tôi ở sự hồn nhiên thành thật .Mình cũng có thoáng chút ganh tị với tuổi Xuân chúng nó nhưng rồi lại tự mắng thầm -Ngày xưa trạc tuổi chúng mình cũng có biết cảm khái cho những lão già đâu mà bây giờ lại đa cảm .Thật xấu quá .Lẽ đời là thế

Chuyện cờ nổ như pháo rang những tên tuổi xa xưa đều được nhắc lại .Tù thiên tài Trần Quới đến Mai thanh Minh ,Quỉ kiến sầu Lê thiên Vị ,vua cờ tàn Tất kiên Duơng ,đại hiệp Tiêu diêu khách giang hồ đều sợ ông này vì nghĩ lâu .Đến Trần Quới chơi ván cờ với ông mà phải chịu thua non vì ông nghĩ lâu quá

Sáng chưa bảnh mắt đã đến khách sạn réo chúng đi ăn bún bò ngon nhất VN .đi đường chúng nói cứ sợ hôm qua bác say .Thật là chúng nó chẳng biết trời cao đất dày gì cả ,khi các ngươi còn thiêm thiếp ngủ ,lão đã dậy từ 4 giờ công phu chiêng mõ vang trời xong đi bơi cả tiếng rồi nhé ,đấy là quên nhắc hôm qua ngồi 4 tiếng uống bia chúng mày đi đái xoành xoạch còn tao ngồi lì đến khi về chưa một lần chui vào restroom .Thật khéo lo bò trắng răng .Lão chỉ say tình thôi nhé còn mấy cái trò bia rượu lão bỏ túi hết .Khó ăn như 6789 mà phải khen bún bò này ngon tuyệt .Chuyện ! đệ nhất bún bò truyền từ đời mẹ đến con .Bây giờ già tôi còn hơi kiêng một tí chứ ngày xưa phải 2 tô húp sạch sành sanh .chán nhất con bé Huyền lại ăn kiêng chỉ gẩy gẩy vài miếng rồi bỏ thật phí của trời ,chẳng lẽ mình lại bảo đưa đây cho tao húp sạch thì lại hoá ra đi ăn gạ của cháu .Xấu hổ chết !

Mà kiêng làm gì không biết càng phốp pháp càng tốt có như thế mình mới không sợ Ngày tình đầy vòng tay ôm quá lơi cháu ạ

Họ là dân chơi yêu thích đồ chơi hơn đồ dùng .Tặng con bé Huyền cái laptop thì không thèm nhận cả Trang tơ cũng thế mà đồ mình xài có phải đồ bỏ đâu mà chúng chẳng buồn quan tâm ,nhưng khi tặng chúng cái túi da bò còn nhuốm bụi đường Kenya những ngày mưa nắng thì lập tức chúng suýt soa cám ơn rối rít .Thế mới biết dù già trẻ lớn bé chơi được với nhau phải có một mạch ngầm âm u nào đó trôi chảy giữa hai tâm hồn .Tụi mình sẽ gặp lại .Phải vậy không các ông mãnh ,bà cô ?