He he ông Trung nói cái đố kị làm tôi chạnh lòng quá rồi. Nhớ hồi cuối năm 2013 vì tôi muốn gặp bác Lâm, để rồi nghĩ ra cái trò xin quà từ Mỹ. Tôi lại đòi xin cho được hàng Mỹ mới chịu. He he, chử duyên nói không tin cũng không được. Cuối cùng thì mọi người đã biết.

Xin cám ơn cô Huyền nhiều.
Bác Lâm hình nào trông cũng tươi như hoa, ( có lẻ các mợ sồn sồn 50 không phản đối ).
Bác Phi trông rất trầm tĩnh. Bác mà xét việc thì phải đến 99,99% đúng rồi. Nếu tôi đoán không sai thì bác ấy đang xem món quà của bác Lâm.