Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen II
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1170

Chủ đề: Cà phê Đen II

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @PhiHuong: Mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại thì cuộc sống cũng chỉ bằng 1 hơi thở (nn vẫn còn kẹt)). Bác mượn chữ Phi là đã đi vào cửa không rồi...Hơn 2000 năm trước ánh sáng giáo pháp đi vào vĩnh hằng, 2000 năm sau ánh sáng của điện năng trùm pháp giới(ai muốn làm nghề sửa điện).
    @123456: bạn rất có duyên
    Lần sửa cuối bởi NhatNguyet, ngày 22-04-2014 lúc 07:19 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NhatNguyet Xem bài viết
    @PhiHuong: Mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại thì cuộc sống cũng chỉ bằng 1 hơi thở (nn vẫn còn kẹt)). Bác mượn chữ Phi là đã đi vào cửa không rồi...Hơn 2000 năm trước ánh sáng giáo pháp đi vào vĩnh hằng, 2000 năm sau ánh sáng của điện năng trùm pháp giới(ai muốn làm nghề sửa điện).
    Ui, thế là Đạo rồi còn kẹt cái gì nữa ? "Nhất hô nhất hấp chi vị đạo".
    NhatNguyet lang thang trong đạo từ bao giờ và có thấy cái gì không ?,
    Phi cứ tưởng Đạo vốn vần xoay không đầu, không cuối thì làm gì có mốc.
    Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 23-04-2014 lúc 01:26 AM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NhatNguyet Xem bài viết
    (ai muốn làm nghề sửa điện).
    Sửa điện ???
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @PhiHuong: Bác làm em mắc cỡ, em rất muốn tự biết cảm giác nóng, lạnh là như thế nào đây.
    Bác trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
    Lấy Hương làm thức ăn, Phi làm lẽ sống.
    Còn ai Khắc, ai Hưởng hơn bác được chứ...
    @roamingwind: Gọi là ở đâu có gió, ở đó có điện đó bác.!

Cà phê Đen II

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68