Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
31-05-2014, 08:27 PM #10
Dạ , cũng hơi lòng vòng 1 chút.
Em đề cập đến tên con em , thằng A Shaw. Em có được đọc tác phẩm "truy tìm sự thật" (đã được dịch ra tiếng việt), có nhân vật chính rất lôi cuốn, anh ta làm việc giống như công việc trong những tổ chức thực thi công lý... nếu anh em có điều kiện thì tìm đọc. Nó hay thực chứ em không liên can gì đến việc quảng cáo đâu.
thôi, em vào việc chính của em.
Mấy sòng cờ đêm ở Saigon thực ra em đứng ra đạo diễn. Đang loay hoay đủ tiền chợ búa thì có con bé quen nó rủ đi buôn cùng dịp Tết.Em cũng che hứng thú lắm, nhưng cũng muôn 1 phen thử xem sao.
Kết thúc thế nào, thì anh em cũng biết tỏng rồi. (Lỗ gần 200 Mỹ kim, hết tết).
Lý do, bỏ phần hùn ở các sòng cờ đêm thì rất là dài dòng, nghe phát ngán. Nhưng em ngắn gọn lại là về vấn đề đạo đức. Người có bệnh truyền nhiễm nặng không thể đứng pha chế hay nấu ăn cho ăn cho anh em được, như thế thì rất nguy hiểm. Đằng sau đó là những vụ bê bối khác (chả liên quan gì đến tiền bạc), nhưng nó thối hơn nhà vệ sinh công cộng cách đây 30 năm (mà em từng biết)
Lang thang miết, nghĩ mình còn phải nuôi 2 con con ăn học, chúng còn bé quá. Em không cho phép em được dừng lại (nhưng trong lòng thì chán lắm)
Em thấy mình còn khỏe và nhiều kỹ năng, cũng có thể đáp ứng cái xã hội cần. Em đi làm lao động phổ thông ở một công ty. Yêu cầu duy nhất là thời gian và cặp mắt cáo già một chút, phán đoán tình huống tốt và phản ứng mau lẹ một chút.
Cố gắng làm lắm được khoảng 2,7tr/ tháng , cộng với 200 Mỹ kim tiền viện trợ thì vừa đủ sống. Em muốn làm công dân tốt, em muốn được lao động nhưng khó quá. Vừa xong , họ yêu cầu có giấy xác nhận chưa có tiền án , tiền sự??? mặc dù đã khai báo , nộp hồ sơ đầy đủ từ lúc đầu vào làm. Nếu không có giấy này thì phạt 500n tháng kế, tháng thứ 2 tiếp tục phạt 500n và tháng thứ 3 thì sa thải.??? - Bà mẹ gần 70 đi lại mười mấy cây số vào Hà Đông lo hộ thủ tục, nhưng cũng không xong, họ yêu cầu giấy khai sinh của em. Em không còn Giấy khai sinh. Một bản nộp vào trường năm 1991. Một bản gửi qua Nhật năm 1997. (nhưng tất cả đều là bản sao; Bản gốc cha mẹ em làm thất lạc)
Em nhờ mọi người cho em lời khuyên: Có nên về làm lại giấy tờ (chi phí đi về tiết kiệm mất khoảng 6tr) để tiếp tục được đi làm? hay tự thải hồi mình? có nên quay lại đi đánh cờ độ lại không? hay cố đấm ăn xôi để làm 2 tháng nữa (chấp nhận bị trừ 1tr). Chán và rối quá!.Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 31-05-2014 lúc 08:50 PM.
Cà phê Đen II
Đánh dấu