Trích dẫn Gửi bởi Kiem_Nhat Xem bài viết
Dạ , cũng hơi lòng vòng 1 chút.

- Bà mẹ gần 70 đi lại mười mấy cây số vào Hà Đông lo hộ thủ tục, nhưng cũng không xong, họ yêu cầu giấy khai sinh của em. Em không còn Giấy khai sinh. Một bản nộp vào trường năm 1991. Một bản gửi qua Nhật năm 1997. (nhưng tất cả đều là bản sao; Bản gốc cha mẹ em làm thất lạc)

Em nhờ mọi người cho em lời khuyên: Có nên về làm lại giấy tờ (chi phí đi về tiết kiệm mất khoảng 6tr) để tiếp tục được đi làm? hay tự thải hồi mình? có nên quay lại đi đánh cờ độ lại không? hay cố đấm ăn xôi để làm 2 tháng nữa (chấp nhận bị trừ 1tr). Chán và rối quá!.
Tất cả giấy tờ liên quan đến hộ khẩu, CMT, giấy Khai Sinh nếu không có bản gốc anh có thể dùng bản sao photo rồi mang lên Sở Tư Pháp trong Hà Đông xin trích lục lại, Họ sẽ in lại cho anh bản sao photo có công chứng của thành phố. Tất cả giấy tờ đều có thể làm được nếu anh làm đúng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

không có cái gì khó chỉ sợ mình không làm thôi anh ạ. Tất cả giấy khai sinh đều có trong hồ sơ cất giữ của phường xã nơi anh sinh ra và khai báo. Nhiều nơi mình chỉ sai một câu chữ họ cũng bắt đi xin lại, và lại phải làm lại như họ muốn. Cuối cùng việc cũng xong mà cốt yếu là xong việc của mình.

Giấy tờ xác nhận chưa có tiền án tiền sự cũng làm trên Sở Tư Pháp luôn mà anh. có gì thắc mắc anh xem qua các yêu cầu trên trang wed của Sở Tư Pháp Hà Nội về các thủ tục xin cấp lại các giấy tờ rồi thực hiện như họ muốn nhé.

Em chỉ mong các bé đủ ăn đủ mặc và quan trọng nhất là được đi học.