Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
04-06-2014, 12:28 AM #11
Tuy Lý Thường Kiệt làm cỏ Ung Châu nhưng để Trung Quốc phải nể sợ thực sự có lẽ là vua Quang Trung. Lịch sử nước ta mấy ngàn năm chưa có ai dám "giỡn mặt" đại quốc như Quang Trung: Sau khi đại phá quân Thanh ở Thăng Long, Quang Trung thu nạp giúp đỡ những phiến quân dạng như Phản Thanh Phục Minh liên tục quấy phá Trung Quốc. Càn Long định cử Phúc Khang An kéo quân đánh báo thù nhưng vua Quang Trung dùng tiền mua chuộc hết bọn Hòa Thân, Phúc Khang An báo cáo tốt cho Càn Long để tránh cuộc binh đao phía bắc, tập trung lực lượng nam tiến tiêu diệt nốt Nguyễn Ánh. Quang Trung còn sai người đóng giả mình để sang Trung Quốc chúc thọ Càn Long, nhiều tướng lĩnh đã từng chinh chiến ở Việt Nam biết thừa là người đóng thế nhưng không dám nói. Càn Long tuy già nhưng không lẫn, cay xè đành nuốt cục tức vào bụng chịu không làm gì nổi. Ngài còn cử sứ giả xin cưới công chúa của Càn Long, xin Quảng Đông và Quảng Tây làm của hồi môn, hình như Càn Long đã chấp nhận cho 1 tỉnh. Không may vị anh hùng dân tộc của nước ta mất quá sớm, không thì Trung Quốc cũng chưa biết chừng. Câu thơ cảm thán tiếc thương của đô đốc Võ Văn Dũng cũng nói lên điều ấy: "Trời để vua ta thêm chục tuổi/ Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng". Thật là tiếc
, với cá nhân mình vua Quang Trung là
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
Cà phê Đen II
Đánh dấu