Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
@ Ông Tý .ông nhìn tôi kĩ rồi còn bắt xác minh coi có đúng không ,ông chắc định kêu lính bắt tôi hay sao mà hỏi kĩ vậy .Người ngồi sờ sờ ra đấy chứ có phải ma đâu
Bác ơi oan cho em rồi.
Nhớ ngày ấy em không biết gì, hỏi cái gì không biết thì câu trả lời là : có thế mà cũng không biết .
Lần sau, thằng em tuy biết rồi, nhưng chắc hơn, cứ hỏi. Câu trả lời khác 1 một chút: hỏi cờ à, biết rồi còn hỏi .
Mới cách nay không lâu, thằng em coi tấm hình, nhìn rất kĩ. Chỉ mang máng thôi. Rồi thì ông Trung cũng ởm ờ giới thiệu cuộc gặp.. . Nhìn là biết liền, biết ngay mà.
Bề ngoài có nét trông giống như tài tử một thời ( ăn chơi thì em không dám ). Nụ cười nhẹ nhàng như mọi điều trong cuộc sống không có gì làm khó được. He he, chạy đâu ra 1 câu tiếng Viet_US "sành đời person" đã diễn tả hết rồi nữa. Đủ ý rồi.
Để cho chắc ăn, thằng em hỏi lớ ngớ, dính ngay tiếng xấu " kêu lính bắt ". Hi hi.

Bác Phi có nói, tài nghệ của cô Huyền về chộp hình thì là cao thủ. Nhìn kĩ 2 tấm hình cô Hạnh chộp cô Ú, ánh sáng nét đủ để tôn vẻ đẹp của cô ấy lên không thể hơn được, quả là trình độ. Hì hì, nhìn kĩ tấm hình bác Lâm, phải nói sao nhỉ? Cao thủ này xử dụng ánh sáng nét đủ như để làm nhòa bớt đi những phong sương của người trong hình. Nói chung là không nhìn thấy gì rỏ ràng .