Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
10-04-2014, 12:54 AM #11
Làm mình cũng tò mò không biết tiệm bún bò Huế ngã tư Bảy Hiền nằm chổ nào mà ông Sáu tuốt tận miền Bắc cũng phải khen ngon.
Lục google thấy tay này chỉ đường tiếu lâm, đọc rồi vẫn mù mờ như khi chưa đọc:
"Bún bò Huệ ở Sài Gòn có một chỗ nhà mình hay thường ăn và rất là thích. Từ Lăng Cha Cả đi về hướng ngã tư Bẩy Hiền tới gần ngã tư thì rẻ phải (vì đường bị cắt), rồi rẽ trái, rẽ trái thêm lần nữa. Cứ rẽ trái khoảng vài chục lần nữa (vì thế nào cũng bị lạc) là sẽ thấy tiệm nằm bên tay trái, ngay trước tòa nhà triển lãm khỉ gió gì đấy trước đây là nghĩa địa của lính Tây. Nhiều người không biết rằng từ tiệm này đi lên vài căn là đến nhà của ông bà ngoại anh. Ông ngoại anh có hũ rượu thuốc Bắc ngâm sâm nhung, rắn hổ mang, và có cả nguyên một cái thai con voi. Anh thường bán vé cho tụi hàng xóm vào xem rồi lấy tiền đi mua thuốc lá hút. Khu nghĩa địa của lính Tây trưa trưa anh cũng hay vào để đá banh chơi và lụm mấy trái điệp về rang lên ăn cho vui.
Muốn ăn ở tiệm này hình như là phải đến trước 9 giờ. Anh thấy người sành ăn kêu điệu bộ lắm nhưng anh là a-ma-tơ nên chỉ biết kêu tô đặc biệt thôi. Tụi anh hay ghé vào đây ăn sáng rồi đi tiếp về hướng Tây Ninh, Châu Đốc để đánh golf và câu cá."
http://www.lungtung.com/nhacvang/pub/blog/?p=21Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-04-2014 lúc 01:01 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà phê Đen II





Đánh dấu