Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
Hehe Nhờ giới thiệu lung tung thế mới có bài dài dài để đọc chứ .Ông cứ chê cho lắm vào hay tôi phải cho ông ăn tomato ông mới thoả lòng .Các ông sướng nhỉ ? ngủ dậy mà còn tự hỏi lòng với ai thì hoá ra là cha thiên hạ rồi

Món ngon cũng như gái đẹp .Ông chịu da trắng dong dỏng cao .Tôi lại khoái thâm thấp da bánh mật phốp pháp

Được ăn ngon còn phải có số .Ông ở đất ngàn năm văn vật mọi thứ đều được nâng lên hàng nghệ thuật .Tôi như gái quê cỏ nội hoa hèn gặp được anh công nhân lò gạch đã vội cho là tao ngộ anh hùng hé hé
ẤY ấy, huynh lịch duyệt giang hồ tung hoành tứ hải ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm nên tiểu đệ chỉ dám khẽ nói "không hợp khẩu vị", chứ còn quán bún bò Bảy Hiền huynh giới thiệu em mê mệt tơi tả vật vã vì nó . Quán gì ở khúc Lê Hồng Phong cắt Nguyễn Trãi phải nói là "không ngon vì quá ngon" , cứ ngậm miệng ăn tiền huynh thấy em hó hé gì đâu, ở đấy sao lại gọi là "gái quê gặp anh công nhân lò gạch" được (hôm đấy mà không vướng mọi người để em thả phanh gác chân lên ghế hoặc vắt chân chữ ngũ thì chít với em ), nhất là cái món da quay sao nó giòn tan, liếc 1 phát đùa em cũng phải ngốn hết 1 đĩa to. Huynh đừng nghĩ em chém, có người đố em ăn ba con cua bể tùy thích em ăn cho sợ không dám thách nữa rồi đấy. Đôi lúc em cũng "giữ giá làm nộm", mới gặp lần đầu ai dám ăn uống như Phàn Khoái ở Hội Hồng Môn, với lại bia vào làm mất năng suất, cứ e lệ như gái bữa đầu về làm dâu là không khoái rồi . Huynh cứ giới thiệu các quán ăn ngon ở SG giùm em , lũ "nhà quê" ở cùng chúng nó thì chỉ nhớ về đất bắc ít ra quán lắm ăn ở đâu cũng chê ỉ chê ôi, cầu kỳ nấu nướng từng bữa nhưng toàn đực rựa thì sao bằng tay mấy mẹ bổi ở nhà được. Có hôm thèm bánh đa cua HP, nấu lên cả bọn ăn xong rồi nhìn nhau cười và nói "thề không bao giờ nấu món này nữa, thèm thì về HP ăn chứ nấu kiểu này như đấm vào mõm, không nuốt nổi". Vừa mặn, vừa ngang phè phí công phí của... Em ăn uống cũng thuộc dạng hợp chủng quốc Hoa Kì, cái gì cũng ăn nhưng đã không thích thì không bao giờ gặp lại, còn đã mê thì mấy núi cũng trèo. Về khoản ăn uống huynh chiều em 1 chút, nhé .