em không được sống nơi phồn hoa như các bác bé tuổi thì ở quê, sau này mới biết Hà Nội Tokyo, Hồng Kong Thẩm trấn ... nó như thế nào.
Hồi tiểu học ở quê một làng chuyên đi đánh cá. Gạo có thể thể thiếu chứ cá thì hồi đó nhiều lắm, hôm nào cũng có nồi cá khoai ăn giải trí ngồi tán gẫu- mấy loại cá kia thì hết đem phơi ăn hoặc nướng ăn dần.
em thấy mấy người đi đánh cá hôm mùa đông thường lấy chai nước mắm code uống một chút như gụ ấy- sau hỏi ra là mấy chú sợ rét uống cho ấm người- cái lớp học của em hết năm lớp 8 đã vơi đi gần nửa lớp vì các bạn hoàn cảnh không học được phải đi giúp bố mẹ làm nghề- mới đây em về gặp lại các bạn ấy người còn người mất- đứa bị bệnh xót xa hết cả người.