Thôi thì sẳn dịp ông D nói tôi ham chơi, tôi đành phải khai .. toẹt ra luôn. Chứ không mai mốt bác Trưởng Làng nắm cán thêm điều gì sẽ khổ cho cái thân gìa ọp ẹp của tôi.

Đầu tiên phải nói về tiền : tôi thấy tiền là . Người ta nói $$$ là sức bật tuổi trẻ, sức khoẻ tuổi gìa.. . Hay là nếu bạn không có 1 $ thì không bao giờ bạn có nhiều triệu.
Tình : cái này có ít chút thì không sao . Nếu có thêm sẽ thấy sao
Bạn : có thể giới hạn, nhưng cũng có thể xã cửa.
Rượu : cái này thiếu thì cuộc sống chỉ là thoi thóp.
Làm: càng ít làm càng ít sai. Nhưng mới chat có mấy câu đã phải chạy đi làm rồi