Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Chuyến du hành đầu năm!
Hybrid View
-
06-02-2014, 11:00 PM #1
Điểm đến tiếp theo vào ngày 06/2/2014 là Tỉnh Phú Yên, nơi có một CLB đang phát triển rất mạnh của Tp Tuy Hòa nói riêng cũng như Tỉnh Phú Yên nói chung là Câu lạc bộ Xe Pháo Mã.
Chắc chắn là những ngày tiếp theo sẽ có những thông tin quan trọng cũng như những hình ảnh đặc sắc về chuyến đi này để gởi đến tất cả mọi người quan tâm theo dõi.
-
07-02-2014, 11:23 PM #2
Hành trình từ Khánh Hòa đi Phú Yên:
Qua một ngày giao lưu cùng với anh em Hội Cờ tướng Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi tiếp tục khởi hành đi từ Khánh Hòa đến Phú Yên vào lúc 06h00 ngày 06/2/2014. Tham gia chuyến đi lần này có Anh Trần Văn Hiền - Chủ tịch Hội Cờ tướng Diên Khánh đi cùng. Chặng đường đi qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh Phú Yên.
Anh Trần Văn Hiền tuổi đã cao cùng với chiếc con ngựa sắt già tham gia cùng chúng tôi đến với mảnh đất thân yêu Phú Yên.
Cảnh rất đẹp, thơ mộng khi chúng tôi đi qua
Địa phận Tỉnh Phú Yên nằm trên Đèo Cả khi chuyến du hành ngang qua
Vũng Rô là một địa điểm nổi tiếng khi xưa với những chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Còn bây giờ là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia.Một địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai đi ngang qua đây.
Hành trình tiếp theo đã đến như kế hoạch là Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Mục đích chính trong chuyến du hành lần này của chúng tôi là ghé thăm Câu lạc bộ Xe Pháo Mã của Thành phố Tuy Hòa. Một trong những CLB mạnh của cả nước về xây dựng phong trào cờ tướng. CLB Xe Pháo Mã hình thành từ tháng 5 năm 2010, Chủ nhiệm của CLB từ khi thành lập cho đến nay là Anh Hồ Văn Bình. Thành tựu nổi bật nhất của CLB là đã tổ chức một giải đấu thuộc cấp CLB mà đã quy tụ rất nhiều VĐV hàng đầu của cả nước vào tháng 6 năm 2013, trong đó có Trần Văn Ninh, Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm tay dài), Đào Cao Khoa, ....Lần sửa cuối bởi dauyeu1310, ngày 08-02-2014 lúc 12:26 AM.
-
07-02-2014, 11:24 PM #3
Khi đến thăm CLB Xe Pháo Mã cũng là một tình cờ rất đặt biệt là quy tụ cả 3 đơn vị đã kết nghĩa vào tháng 6/2013. Đó là một tình cảm thiêng liêng rất đặt biệt không thể diễn tả nổi. Và một tình cờ hết sức thú vị nữa là có phóng viên Đài truyền hình Tỉnh Phú Yên đang làm phóng sự về " Năm Giáp Ngọ, nói chuyện về con Mã trong bàn cờ tướng" đã phỏng vấn cả 3 lãnh đạo đại diện cho 3 đơn vị kết nghĩa, đó là: CLB Xe Pháo Mã, Hội Cờ tướng Diên Khánh và CLB Đồi Dương.
Chụp hình lưu niệm của 3 đơn vị
Phóng viên Đài truyền hình Phú Yên PTP đang trò chuyện và có một số trao đổi trước khi bước vào buổi phỏng vấn
Chủ tịch Hội Cờ tướng Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa đang trả lời cuộc phỏng vấn với phóng viên
Chủ nhiệm CLB Đồi Dương - Tp Phan Thiết đang trả lời cuộc phỏng vấn và có lời chúc mừng đầu năm đến với tất cả các bạn yêu cờ trên cả nước. Phóng sự này sẽ có video clip gởi đến mọi người theo dõi.
Buổi tối cùng ngày, mọi người của 3 đơn vị đã ngồi lại cùng nhâm nhi vừa chúc mừng sức khỏe đầu năm cũng như bàn kế hoạch tổ chức giải đấu giữa 3 đơn vị kết nghĩa trong năm 2014.
-
09-02-2014, 06:05 PM #4
Qua 2 ngày giao lưu đầy ấp những kỷ niệm đẹp cùng Hội Cờ tướng Diên Khánh và CLB Xe Pháo Mã. Chúng tôi đành tạm xa nhau để tiếp tục cuộc hành trình đầy thú vị này.
Điểm đến tiếp theo là Tỉnh Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng với nghĩa quân Tây Sơn, đứng đầu là Quang Trung Hoàng đế.
Chúng tôi cùng con ngựa sắt đã đến nơi cần tìm là Thị xã An Nhơn, nơi đây có người con Bình Định nổi tiếng làng cờ khắp cả nước từ trước đến nay. Đó là Bác Nguyễn Minh Trưng, hậu duệ đời thứ 9 của Vua Quang Trung.
Chúng tôi đến thăm và chúc tết Bác tại nhà riêng của Bác số 85 Ngô Gia Tự
Những chiến tích chơi cờ khi Bác đã lớn tuổi
Bác và Anh Huỳnh Chí Thanh, một kỳ thủ của thị xã An Nhơn, từng là VĐV cấp 1 quốc gia dẫn chúng tôi tham quan nhiều địa danh nổi tiếng. Trong ảnh là Cổng thành mà Vua Quang Trung dựng lên để đóng quân.
Bác mời chúng tôi dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình.
Đầu giờ chiều cùng ngày, Bác tiếp tục dẫn chúng tôi đi tham quan những địa danh nổi tiếng tại Thành phố Quy Nhơn, là cây cầu Thị Nại và mộ Hàn Mặc Tử
Anh Tâm với nickname EPL (Con Khỉ Nẫu) thành viên của CLB Kỳ Hội Quán (Tp Hồ Chí Minh) và anh Mạnh đã cùng giao lưu trong chuyến hành trình tại Bình Định lần này.
Giao hữu cùng nhau một ván cờ đầu xuân.
Tối cùng ngày chúng tôi đến thăm nhà chú Sáu (Sáu kết), một người rất hâm mộ cờ tướng và cũng là mạnh thường quân tài trợ cho rất nhiều kỳ thủ.
Cái bắt tay đắm thượm tình đoàn kết, hữu nghị giữa chúng tôi và anh em làng cờ ngã 3 Phú Tài, Quy Nhơn. Chắc chắn rằng sắp tới đây làng cờ cả nước sẽ dậy sóng tại Tp Quy Nhơn. Mọi người chuẩn bị theo dõi nhé.
Sau một ngày tham quan và giao lưu những người bạn yêu cờ tại Bình Định, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình theo dự định. Rất chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chân thành của Bác Nguyễn Minh Trưng, Chú Sáu két, Anh Tâm EPL, Anh Mạnh đã giúp chúng tôi có được dịp giao lưu, trao đổi và đầy bổ ích.
Hẹn gặp lại các kỳ hữu Bình Định trong thời gian sắp đến !Lần sửa cuối bởi dauyeu1310, ngày 12-02-2014 lúc 06:48 AM.
-
09-02-2014, 06:07 PM #5
Hiện nay chúng tôi đã có mặt tại Thành phố Huế. Vừa qua đã giao lưu, trò chuyện cùng QTĐS Tôn Thất Nhật Tân tại Tp Đà Nẵng. Những hình ảnh về buổi giao lưu cùng QTĐS Tôn Thất Nhật Tân sẽ gởi đến anh em kỳ hữu quan tâm theo dõi trong thời gian sớm nhất.
Lần sửa cuối bởi dauyeu1310, ngày 09-02-2014 lúc 06:09 PM.
-
11-02-2014, 11:06 PM #6
Tham quan và giao lưu tại Thành phố Đà Nẵng
Đến Đà Nẵng vào buổi tối ngày 08/2/2014, nên sau khi thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Chúng tôi tham quan những điểm nổi bật của thành phố về đêm.
Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Cầu Rồng nhìn từ xa. Cầu được khánh thành vào năm 2013. Được xây dựng và thiết kế với hình dạng của một con Rồng. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, cũng như các ngày Lễ lớn, Cầu Rồng phun lửa và nước. Vì vậy thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham quan, chụp hình làm kỷ niệm
Cầu Sông Hàn bắc qua sông Hàn, là một trong những cây cầu lớn và đẹp của Thành phố Đà Nẵng. Hằng ngày vào khoảng 2h khuya, ở phần giữa cầu quay 90 độ để các tàu lớn đi ngang qua.
Đà Nẵng về đêm rất đẹp và lung linh.
-
12-02-2014, 06:52 AM #7
Sau một đêm tham quan những cảnh đẹp về đêm của thành phố Đà Nẵng. Sáng 09/2/2014, chúng tôi có dịp được giao lưu một trong những kỳ thủ nổi tiếng Đà Nẵng nói riêng cũng như Việt Nam và quốc tế nói chung. Đó là Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân.
Anh Phạm Ánh - chủ nhiệm CLB Đồi Dương trò chuyện thân mật cùng QTĐS Tôn Thất Nhật Tân.
Mái ấm gia đình của QTĐS Tôn Thất Nhật Tân. Trò chuyện cùng bà xã của Anh, chị cho biết: "Dù biết anh là VĐV, phải đi xa nhà. Chị hiểu và thông cảm, luôn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ để anh yên tâm vào công việc thi đấu để đạt nhiều thành tích cho cá nhân cũng như mang vinh quang về cho Tổ quốc".
Kết thúc buổi giao lưu, chúng tôi cùng chụp hình làm kỷ niệm. Qua buổi giao lưu Anh Phạm Ánh - chủ nhiệm CLB Đồi Dương chúc QTĐS Tôn Thất Nhật Tân và gia đình nhiều sức khỏe và chúc anh Tân nâng cao kỳ nghệ hơn nữa để đạt nhiều thành tích trong nhiều giải sắp đến.Lần sửa cuối bởi dauyeu1310, ngày 12-02-2014 lúc 06:58 AM.
Chuyến du hành đầu năm!
Đánh dấu