Sau một ngày tham quan những cảnh đẹp của Tp Đà Nẵng và giao lưu, trò chuyện cùng Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Điểm đến của chặng tiếp theo là thành phố Huế mộng mơ.


Ranh giới giữa Đà Nẵng và Huế trên đỉnh Đèo Hải Vân




Chúng tôi cùng con ngựa sắt băng qua Đèo Hải Vân, nơi đây những cảnh tượng hùng vĩ và rất đẹp làm chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh rong ruổi cuộc hành trình đầy ý nghĩa này


Đến Huế chúng tôi được giao lưu cùng Bác Võ Quê, nhà thơ - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế, Anh Nguyễn Tấn Tuấn - Uỷ viên BCH Liên đoàn cờ Thừa Thiên Huế, Chủ tịch CLB Cờ tướng Sông Hương cùng các anh em trong CLB. Những hình ảnh này sẽ đưa lên trong thời gian sớm nhất để mọi người quan tâm theo dõi.