Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014 - Trang 55
Close
Login to Your Account
Trang 55 của 60 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 ... CuốiCuối
Kết quả 541 đến 550 của 597
  1. #541
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng thích phong cách cờ của anh Quân- vì sao thì anh em chơi cờ ở Hà Nội ai cũng biết, phong thái đàng hoàng chững chạc, điềm đạm- lắm hôm ở Thăng Long Kỳ đạo xem anh ấy đánh mình ong ve vài tiếng nhưng toàn nước vịt anh ấy cũng chẳng để ý không cáu giận gì cả- đùng như câu "tâm Khoát cảnh tự cao" tiếc là giải này cũng chưa được ngôi đầu bảng

  2. #542
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NOKIA Xem bài viết
    Anh Quân Bún mắc bẫy các cáo già. Anh Hoà quá sớm Nên công dã tràng. Nếu đánh đúng tính chất cảm tử thì mọi việc có lẽ khác
    Có thể chưa biết các hệ số nên chủ quan, nếu biết có thể lọt ra top 3 thì Quân đã cảm tử rồi!

  3. Thích kyhiepCXQ, trung_cadan, faifo, linhtinhqua đã thích bài viết này
  4. #543
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng bác Trương Á Minh!
    TDT

  5. Thích kiemthancf, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #544
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy giải này chỉ có 1 mình A Quân đánh sao hả bạn? Còn những người khác đều tiêu cực cả? Tôi không tin như vậy! Và tôi thấy bác Trương Á Minh đã cố gắng rất nhiều! Bạn nói như thế là phủ nhận sự cố gắng của người ta rồi!
    TDT

  7. Thích HoVinhHoa, ma_vinh, Banco02, cuong_dk, trung_cadan đã thích bài viết này
    Không thích procotuong, faifo không thích bài viết này
  8. #545
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    466
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Buổi TTTT vòng 9 và lễ bế mạc xin được kết thúc tại đây , trân trọng cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi , xin chào và hẹn gặp lại trong các mùa giải tới .[/COLOR][/I][/B]
    Cảm ơn nhóm PV TLKD đã qua nhiều ngày vất vã để đưa tin nhanh, kịp thời, chính xác phục vụ người hâm mộ !

  9. #546
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người khác thì tôi không nói nhưng anh Quân ở làng cờ Hà Nội đều rõ.Có thể anh không cao hơn hẳn nhiều người những mỗi lần anh đánh 1 ván cờ giải ai xem đều cảm thấy đấy mới là chơi cờ chân chính.Tập trung,nhiệt huyết,đánh hết mình,không bán độ,tôn trọng đối thủ,hành xử đúng mực,thắng thua không cay cú,không nói năng hàm hồ khoa trương vớ vẩn.Giải này anh Quân đã cố hết sức rồi,người hâm mộ Hà Nội rất mong muốn anh có mặt trong Top 3 để vào ĐTQG,không phải vì cái danh hão kia mà vì đó là sự đền đáp xứng đáng cho bao công sức,đeo đuổi vì niềm đam mê bấy lâu nay.Đáng tiếc,anh lại thua vào phút chót không phải vì kém tài mà vì thua những cái không đáng thua,thua vì những trò ám muội,luồn lách,không đáng mặt quân tử của một nhóm liên minh ma quỷ nào đó.Hỡi ai đã mang danh là cao thủ thì chẳng lẽ không đủ lòng tin và bản lĩnh của mình để có thể một lần đàng hoàng chơi 1 cuộc chơi sòng phẳng và cao thượng hay sao ?.Cái tài là rất quý nhưng cái hào khí,hảo sảng,cái đạo trong Cờ chẳng lẽ không đáng giá gì ư?.Tôi chẳng là ai và cũng chẳng thích thiên vị người nào,thắng thua là chuyện bình thường nhưng thấy cái gì bất công,chướng tai gai mắt thì cảm thấy khó chịu lắm.

  10. #547
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    Mình cũng thích phong cách cờ của anh Quân- vì sao thì anh em chơi cờ ở Hà Nội ai cũng biết, phong thái đàng hoàng chững chạc, điềm đạm- lắm hôm ở Thăng Long Kỳ đạo xem anh ấy đánh mình ong ve vài tiếng nhưng toàn nước vịt anh ấy cũng chẳng để ý không cáu giận gì cả- đùng như câu "tâm Khoát cảnh tự cao" tiếc là giải này cũng chưa được ngôi đầu bảng
    Dù sao cũng chúc mừng Quân bún dồng hạng ba....
    Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan

  11. Thích danghocco, Xuanvu2012, ngulamquan1982, vuminh999999, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #548
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    267
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tản mạn về phong thái đàng hoàng và điềm tĩnh của anh Quân.Mình may mắn được gặp anh Quân trong 1 ván đấu của vòng loại trạng cờ Qúy Tỵ 2013.Hôm ấy mình đến chậm giờ thi đấu hơn 5 phút,có thể với người khác thì theo luật cứ bấm đồng hồ cho bên kia hết giờ,nhưng đằng này khi mình đến anh vẫn đợi mình đến mới bắt đầu ván đấu.Tuy là một chi tiết nhỏ thôi nhưng mình bắt đầu thấy quý anh ấy từ đây !!!!!
    Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho chúng trích luân bất phản
    Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ !!!

  13. #549
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguoi_trong_giang_ho Xem bài viết
    Người khác thì tôi không nói nhưng anh Quân ở làng cờ Hà Nội đều rõ.Có thể anh không cao hơn hẳn nhiều người những mỗi lần anh đánh 1 ván cờ giải ai xem đều cảm thấy đấy mới là chơi cờ chân chính.Tập trung,nhiệt huyết,đánh hết mình,không bán độ,tôn trọng đối thủ,hành xử đúng mực,thắng thua không cay cú,không nói năng hàm hồ khoa trương vớ vẩn.Giải này anh Quân đã cố hết sức rồi,người hâm mộ Hà Nội rất mong muốn anh có mặt trong Top 3 để vào ĐTQG,không phải vì cái danh hão kia mà vì đó là sự đền đáp xứng đáng cho bao công sức,đeo đuổi vì niềm đam mê bấy lâu nay.Đáng tiếc,anh lại thua vào phút chót không phải vì kém tài mà vì thua những cái không đáng thua,thua vì những trò ám muội,luồn lách,không đáng mặt quân tử của một nhóm liên minh ma quỷ nào đó.Hỡi ai đã mang danh là cao thủ thì chẳng lẽ không đủ lòng tin và bản lĩnh của mình để có thể một lần đàng hoàng chơi 1 cuộc chơi sòng phẳng và cao thượng hay sao ?.Cái tài là rất quý nhưng cái hào khí,hảo sảng,cái đạo trong Cờ chẳng lẽ không đáng giá gì ư?.Tôi chẳng là ai và cũng chẳng thích thiên vị người nào,thắng thua là chuyện bình thường nhưng thấy cái gì bất công,chướng tai gai mắt thì cảm thấy khó chịu lắm.
    Bạn nói cũng có phần đúng nhưng mình có 1 số góp ý sau :
    - Thứ nhất : Trước ván cuối Quân hoàn toán nắm mọi thiên thời địa lợi : chỉ cần thắng là vô địch bất chấp kết quả các ván khác, lại được nắm thế đi tiên, anh hoàn toàn nắm vận mệnh của mình. Tuy nhiên anh đã hòa chứ ko thắng, và đẩy số phận mình vào tay kẻ khác, đó là 1 thất bại ko thể chối cãi. Phải chăng đối với Quân hòa cũng là 1 kết quả ko tồi và anh ko muốn mạo hiểm? Nếu những kết quả kia ko "vô tình" trùng hợp thì Quân đã vào top 3 với kết quả hòa đó rồi đúng ko?
    - Thứ 2 : Bạn dựa vào đâu để kết luận những kì thủ khác tiêu cực, mua bán độ? bạn được theo dõi Quân thi đấu nên kết luận anh sòng phẳng, còn ko biết những người kia ở đâu nên ghép cho họ tiêu cực? Có võ đoán quá ko? Tại sao bạn biết họ ko nỗ lực, chỉ mình Quân nỗ lực thôi sao? Mình biết các bạn yêu quý Quân nhưng cũng nên có sự công bằng nhất định khi bình luận.

    Vài lời góp ý!

  14. #550
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    165
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình là người Sài Gòn, mình hâm mộ các kỳ thủ Sài Gòn- đương nhiên- nhưng mình cũng thấy tiếc cho anh Quân. Cũng thấy anh chơi cờ vài lần ở các giải mà Sài Gòn đăng cai, thấy anh hiền lành, ít nói, mình rất có cảm tình. Tuy nhiên, khi đọc các comment ở đây, mình thấy rất buồn, rất nhiều người vì yêu mến anh Quân đã phủ nhận hoàn toàn khả năng của các kỳ thủ khác. Bạn onlylovenh nói rất đúng. Anh Quân nắm quyền tự quyết trong tay, và anh đã bỏ qua thời cơ, lỗi này thuộc về anh. Việc đi Tiên và chiến thắng anh Bắc ở ván cuối cùng, liệu đó có phải là bài Test thật sự cho khả năng xứng đáng vào đôi tuyển của anh Quân? Cuối cùng, anh Quân không vượt qua bài Test, vậy bạn nên trách ai?
    Sau sự cố của anh Bảo còn anh Hương thì không được đấu, có vẻ người chịu thiệt thòi nhiều nhất là các Phóng Viên Chiến Trường của diễn đàn khi mọi đóng góp của anh em đã không được hưởng ứng ở mức cao nhất, khi một giải đấu thủ mạnh Toàn Quốc hấp dẫn thế này mà chỉ có 55 trang, các bạn có vẻ quan tâm đến kỳ thủ mà các bạn hâm mộ hơn là thưởng lãm những ván cờ hay của một giải đấu nhỉ?
    Lần sửa cuối bởi sanhchay, ngày 23-04-2014 lúc 07:32 PM.

Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014
Trang 55 của 60 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68