Tôi thấy NemDa rất nhiều lần cố tình lồng ghép khiên cưỡng vấn đề đạo đức vào vấn đề mánh mung ăn gian trong cờ tướng, như là các kỳ thủ nào mà mánh mung là gian ác, là thất đức, vô đạo đức gì vậy. Có vẻ như cố tình muốn công kích chính trị hay muốn công kích Bộ Giáo Dục?

Đúng vấn đề đạo đức là quan trọng bậc nhất trong XH và là nguyên nhân dẫn đến các tiêu cực NGOÀI bộ môn cờ tướng và thể thao, các vụ án nghiêm trọng hơn như xâm hại văn hóa, môi trường, cướp của giết người, lừa đảo của cải.

Còn chơi cờ, chơi game, chơi thể thao đây là vấn đề tự trọng, không liên quan gì đến đến "đạo đức" theo đúng nghĩa của nó.

Chẳng ai vô đạo đức tàn ác bạo ngược bằng thằng Hít-le, nhưng Hít-le không bao giờ chơi game gian lận, đánh bài gian lận với người khác, bởi hắn có thể ác với cả thế gian nhưng hắn rất trọng chính bản thân hắn. Trong đầu hắn nghĩ rằng MK cái mặt mình mà đi chơi ăn gian à, cái mặt mình như thế mà đi mánh mung à.

Vấn đề là sự tự trọng và biết xấu hổ một chút đỉnh. Nhưng khi con người khó khăn quá thì nhiều người sẽ đánh mất cái này. Vì khi khó khăn quá, đói quá thì lòng tự trọng không ăn được, không làm họ no được, không giúp vợ con họ trị bệnh khi đau ốm được. Cho nên phải thông cảm, đồng thời tìm cách khắc phục dần. Đây không phải là vấn đề đạo đức hay không.

Chẳng có nhà trường nào trên thế gian này dạy được con người ta tự trọng. Chỉ có bố mẹ gia đình dạy con cháu tự trọng được mà thôi. Và khi ra đời phải có ít nhất đủ sống mới có cơ sở để tự trọng, liêm khiết. Có thực mới vực được đạo.