Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải kỳ vương PTSC Marine năm 2014 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 590

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dạo trước đợt sn Trung, có người đã hỏi tuổi của Trung, nhưng vì lý do nào đó nên Trung ko tiết lộ. Xin lỗi lúc đó tôi đã comment nói tuổi và ngành nghề của Trung vì Trung kém tôi 1 khóa ở ĐHKT. Hôm nay, sau mấy ngày theo dõi giải cờ PTSC trực tiếp với sự nhiệt tình hết mình của nhóm PVCT, đặc biệt là Trung_cadan, chúng tôi rất cảm kích. Không biết lấy gì cảm ơn, thôi thì xin tặng Trung một bài thơ vui viết vội vậy.
    Mỗi sớm dậy, giật mình bỡ ngỡ
    Giấc mộng nào vụn vỡ Nam Kha
    Nghiệp cờ còn ở rất xa
    Nay đây mai đó đâu là quê hương?
    Giữa chiến trường một mình xông xáo
    Kiến trúc sư làm báo mới hay
    Thẩm cờ tương đối cao tay
    Bình luận cũng tốt rượu say cũng tài
    Trong cuộc sống miệt mài công việc
    Giải cờ nào cũng tiếc cũng ham
    Than ôi sự thật phũ phàng
    Đánh cờ thì cũng làng nhàng mà thôi
    Nhưng được cái chất tôi cực lớn
    Chẳng tranh giành hơn được cuộc chơi
    Cho ta nhắn gửi đôi lời
    Kỳ nhân thiên hạ ai người bằng Trung?
    Chúc mọi điều tốt lành!
    Lần sửa cuối bởi linhtinhqua, ngày 21-04-2014 lúc 04:38 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi linhtinhqua Xem bài viết
    Dạo trước đợt sn Trung, có người đã hỏi tuổi của Trung, nhưng vì lý do nào đó nên Trung ko tiết lộ. Xin lỗi lúc đó tôi đã comment nói tuổi và ngành nghề của Trung vì Trung kém tôi 1 khóa ở ĐHKT. Hôm nay, sau mấy ngày theo dõi giải cờ PTSC trực tiếp với sự nhiệt tình hết mình của nhóm PVCT, đặc biệt là Trung_cadan, chúng tôi rất cảm kích. Không biết lấy gì cảm ơn, thôi thì xin tặng Trung một bài thơ vui viết vội vậy.
    Mỗi sớm dậy chợt bừng tỉnh thức
    Giấc mộng nào vụn vỡ Nam Kha
    Nghiệp cờ còn ở rất xa
    Nay đây mai đó đâu là quê hương?
    Giữa chiến trường một mình xông xáo
    Kiến trúc sư làm báo mới hay
    Thẩm cờ tương đối cao tay
    Bình luận cũng tốt rượu say cũng tài
    Trong cuộc sống miệt mài công việc
    Giải cờ nào cũng tiếc cũng ham
    Than ôi sự thật phũ phàng
    Đánh cờ thì cũng làng nhàng mà thôi
    Nhưng được cái chất tôi cực lớn
    Chẳng tranh giành hơn được cuộc chơi
    Cho ta nhắn gửi đôi lời
    Kỳ nhân thiên hạ ai người bằng Trung?
    Chúc mọi điều tốt lành!
    Bài thơ rất hay, nhưng thiết nghĩ câu cuối chưa phù hợp lắm, làng cờ của chúng ta còn rất nhiều bậc anh hùng, rất nhiều người đã cống hiến và đóng góp công sức mênh mông vào sự phát triển cờ VN.
    Do vậy, tôi xin mạn phép tác giả sửa câu cuối:

    "Cho ta nhắn gửi đôi lời
    Kỳ nhân thiên hạ mấy người hơn Trung"

    Chúc Trung sức khoẻ muôn trùng,
    Tâm kiên, Trí sáng - anh hùng xứng danh


    Thân ái,

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    293
    Post Thanks / Like

    Thumbs down

    Trích dẫn Gửi bởi linhtinhqua Xem bài viết
    Dạo trước đợt sn Trung, có người đã hỏi tuổi của Trung, nhưng vì lý do nào đó nên Trung ko tiết lộ. Xin lỗi lúc đó tôi đã comment nói tuổi và ngành nghề của Trung vì Trung kém tôi 1 khóa ở ĐHKT. Hôm nay, sau mấy ngày theo dõi giải cờ PTSC trực tiếp với sự nhiệt tình hết mình của nhóm PVCT, đặc biệt là Trung_cadan, chúng tôi rất cảm kích. Không biết lấy gì cảm ơn, thôi thì xin tặng Trung một bài thơ vui viết vội vậy.
    Mỗi sớm dậy chợt bừng tỉnh thức
    Giấc mộng nào vụn vỡ Nam Kha
    Nghiệp cờ còn ở rất xa
    Nay đây mai đó đâu là quê hương?
    Giữa chiến trường một mình xông xáo
    Kiến trúc sư làm báo mới hay
    Thẩm cờ tương đối cao tay
    Bình luận cũng tốt rượu say cũng tài
    Trong cuộc sống miệt mài công việc
    Giải cờ nào cũng tiếc cũng ham
    Than ôi sự thật phũ phàng
    Đánh cờ thì cũng làng nhàng mà thôi
    Nhưng được cái chất tôi cực lớn
    Chẳng tranh giành hơn được cuộc chơi
    Cho ta nhắn gửi đôi lời
    Kỳ nhân thiên hạ ai người bằng Trung?
    Chúc mọi điều tốt lành!
    Em cũng học ở đó anh ơi, sau chuyển sang GTVT , FTU, hôm nào anh em sang TLKD quán cafe đi, em mời nhé. e Hải 0933279998 , đúng là câu cuối hơi mạnh quá, anh em mình xây dựng công trình thẳng tính là vậy, nhưng nên sửa lại nhẹ hơn ! ví dụ: "kỳ nhân thiên hạ ai nhiệt tình hơn anh ?"
    Lần sửa cuối bởi cotuongsonghong.vn, ngày 13-04-2014 lúc 06:22 AM.

Giải kỳ vương PTSC Marine năm 2014 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68