Như vậy là vòng tứ kết đã diễn ra với những trận đấu vô cùng căng thẳng và vô cùng hấp dẫn.Đáng chú ý là cặp đấu:Nguyễn Ngọc Dũng(Dũng đẹp trai)-Trịnh Duy Phong.Ván 1 Dũng đẹp trai ăn hơn quân tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng đi cờ như mơ đã bị Duy Phong thủ huề.Ván 2 Dũng lại đi những nước cờ không có sát khí,dường như chiến ý đã hết sau khi để Phong thủ huề ván 1.Phong đã tung ra tuyệt chiêu chém chết 1 pháo của Dũng rồi giành chiến thắng trung cuộc 1-0.Sau khi vượt qua Dũng đẹp trai bước vào bán kết tôi đã phỏng vấn nhanh Duy Phong:
-"Theo bạn thì vòng bán kết bạn muốn được gặp ai nhất?"
Phong trả lời rất nhanh:Muốn gặp Thành Nghệ Sĩ.
Thành Nghệ Sĩ nghe vậy tỏ ra rất hào hứng đáp lại rằng:"Thành Nghệ Sĩ cũng muốn gặp Phong ở bán kết để đường tới ngôi Vô Địch rộng thêm"Thành Nghệ Sĩ sẽ quét luôn cho gọn
Cặp đấu giữa anh Thanh và anh Thắng hiện giờ chưa có kết quả.Nếu Thành Nghệ Sĩ "Va" với Duy Phong thì không biết Hòa Công tử sẽ gặp ai đây?