Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
Hình như TieuNgaQuy và NghiaDiaMuSuong là 2 người khác nhau chứ nhỉ
TieuNgaQuy sống ở dưới âm, chuyên đi tuần bên sông Lú, hình như tu luyện 500 năm thì được quay lại kiếp người.

NghiaDiaMuSuong thì sống ở bãi tha ma, chuyên quản lý hồn người chết, trong thất tuần đầu (49 ngày), nếu người chết có oan khuất gì, thì sẽ bẩm báo lại với NghiaDiaMuSuong, và NghiaDiaMuSuong sẽ có nhiệm vụ kêu thay van đỡ cho oan hồn.

Nói tóm lại là cả 2 nick này đều hơi hướng đến người chết cả, nghe nó ảm đảm và mù mịt lắm.

Cả 2 níck này, muốn thay cải số mệnh, (theo thầy bói gọi là Di cung hoán số), thì phải lấy được 1 giọt nước mắt của 1 trinh nữ 30 tuổi, thì mới sớm có cơ hội quay lại kiếp người.

Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt, nếu sơ sẩy, gặp trinh nữ 30 tuổi, mà trót bị thất trinh, thì 2 nick này, dễ bị đọa vào địa ngục, làm kiếp ngạ quỷ, súc sinh, vạn kiếp khó có thể siêu sinh.

Mặc dù vậy, nếu bị đọa lại làm ngạ quỷ, súc sinh, vẫn có cơ hội lần 2 quay lại làm người, nếu có sự giúp đỡ của những người đang sống, vâng, ý nói là những người đánh cờ, không, phải nói là những kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam, nhưng điều kiện cần của 1 kỳ thủ trên là tổng giá trị tài sản kỳ thủ đó phải >= 1 triệu đô la mỹ, chấp nhận bỏ ra 50% tài sản của mình, công đức cho nhà chùa, với tâm nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh nhân loại, hồi hướng cho TieuNgaQuy và Nghiadiamusuong, thì 2 nick này sẽ được quay lại làm người đẹp đẽ.