-
Em ko rõ, hình như cái cối bằng đá, lúc đó ko cÙng đi với em ý, mà cũng quên chưa hỏi!
-

Gửi bởi
TCNguyen
Em ko rõ, hình như cái cối bằng đá, lúc đó ko cÙng đi với em ý, mà cũng quên chưa hỏi!

Hy vọng trong tương lai, TCNguyen sẽ thay thế cái cối đá. Là chỗ dựa vững chắc cho nàng.
-
Em cũ hy vọng là thế, từ giờ đến 2/9 chúc phó chủ tịch Thanh và chủ tịch Dũng tu luyện võ công thượng thừa, tiếp tục làm nên những bất ngờ là lọt vào đến nhóm tứ cường nhé !!!
-
-
-
-

Gửi bởi
TCNguyen
Cặp số 1:
+ Anh Thắng Lam Kinh.- Tiên hòa ...............- Hòa gà ...................(1-1)
+ Hòa gà. .................- Tiên thắng ........... - Anh Thắng Lam Kinh..(2-0)
Cặp số 2:
+ Anh Thắng Lam Kinh - Tiên hòa ...............- TCNguyen ...............(1-1)
+ TCNguyen .............- Tiên thắng ........... - Anh Thắng Lam Kinh..(2-0)
Hai ván cờ chiều nay anh Thắng đấu với TCNguyen, các bàn còn lại không ai chịu ghi biên bản !!!
Ván 1: Dương Văn Thắng - Tiên hòa - Trần Công Nguyên
Ván 2: Trần Công Nguyên - Tiên thắng - Dương Văn Thắng
Cặp số 3:
+ Bùi Ngọc Hòa.......... - Tiên thắng ............- Trần Văn Nhượng......(2-0)
+ Trần Văn Nhượng .....- Tiên hòa ............. - Bùi Ngọc Hòa............(1-1)
Cặp số 4:
+ Anh Thắng Lam Kinh - Tiên thắng .............- Trần Văn Nhượng......(2-0)
+ Trần Văn Nhượng.....- Tiên thắng ............ - Anh Thắng Lam Kinh..(2-0)
Cặp số 5:
+ Trần Văn Nhượng..... - Tiên thắng ............- TCNguyen ...............(2-0)
+ TCNguyen .............- Tiên bại ................ - Trần Văn Nhượng......(0-2)
Ván 1: Trần Văn Nhượng - Tiên thắng - Trần Công Nguyên
Ván 2: Trần Công Nguyên - Tiên bại - Trần Văn Nhượng
Cặp số 6:
+ TCNguyen .............- Tiên thắng ........... - Bùi Ngọc Hòa...........(2-0)
+ Bùi Ngọc Hòa.......... - Tiên thắng ............- TCNguyen ..............(2-0)
Xếp hạng chung cuộc !!!
1. Bùi Ngọc Hòa ---------- 8 điểm
2. Trần Văn Nhượng ------ 7 điểm
3. Trần Công Nguyên ----- 5 điểm
4. Dương Văn Thắng ----- 4 điểm
Bất ngờ lớn nhất tại bảng B khi TCNguyen tưởng như nắm chắc chiếc vé vào vòng trong thì trong 1 buổi chiều u ám lại thảm bại đến 2 bàn không gỡ trên 2 thế trận ưu tuyệt đối từ khai đến trung cuộc, bản thân cũng không thể tin nổi vào kết quả này !!!

Ván thứ nhất của TCNguyên gặp bác Nhượng đánh đến đấy rồi thua ở chỗ nào được nhỉ
mình cờ thấp mong các anh em chỉ giáo thêm! Thanks
-

Gửi bởi
TCNguyen
Quả Clip lần này của TCNguyen rất khá, thể hiện được khí thế sôi động của giải.
Thứ 7 này hy vọng TCNguyen dẫn cả bạn gái đến ra mắt CLB, rồi đi liên hoan luôn.
-
Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 30-08-2011 lúc 05:09 PM.
-

Gửi bởi
pduythanh
Ván thứ nhất của TCNguyên gặp bác Nhượng đánh đến đấy rồi thua ở chỗ nào được nhỉ

mình cờ thấp mong các anh em chỉ giáo thêm! Thanks
Thực ra thì về ván đó cơ bản là hòa cờ, nhưng do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan tác động vào nên bị lú cờ, đi sơ sểnh bị chém què mất voi thành ra thua cờ! Mấy hôm thi đấu lại đang đúng lúc bị ốm, ho và uống thuốc đau đầu, lại tận lực đánh với anh Thắng LK trong gần 4h đồng hồ chiều hôm trước, cả ngày hôm sau lại đi thi... hic
Giải vô địch cờ tướng CLB A&E Thanh Hóa lần thứ 3
Đánh dấu