Kết quả 1 đến 10 của 49
Chủ đề: Tphđ lịch hoạt động tháng 3-4
Threaded View
-
24-03-2014, 01:13 PM #11
Tường thuật trận giao hữu TPHD và Hà Tây: Hai bên ra quân với đội hình như sau:
Bàn 1. Nguyễn Tuấn Dũng (HT) gặp Nguyễn Trung Kiên (TPHD)
Bàn 2: Nguyễn Quốc Hải (TPHD)gặp Đinh Thanh Hải (HT)
Bàn 3: Mai Quý Lân (HT) gặp Tạ Văn Thịnh (TPHD)
Bàn 4: Nguyễn Văn Hợp (TPHD) gặp Dương Đình An (HT)
Bàn 5. Nguyễn Anh Đức (HT) gặp Hoàng Văn Hòa (TPHD)
Bàn 6: Trần Minh Nhật (TPHD) gặp Nguyễn Thành Thái (HT)
Đội hình ra quân của TPHD bổ sung thêm 2 thành viên ít thi đấu là anh Hòa và anh Hải.
Mình bố trí đội hình ưu tiên để anh Hải và Hợp blo đi tiên vì 2 thành viên này rất mong muốn chiến thắng cho câu lạc bộ. Nhưng có lẽ đây là sai lầm khi bên HT lại bố trí những người đi hậu đều là cao thủ.
Thực chiến diễn ra như sau:
Bàn 3 Thịnh ichigo biếu cho Mai Quý Lân 1 cây và nhanh chóng chịu thua trước đối thủ.
Bàn 4 gặp phải đối thủ quá xương, Hợp blo cũng biếu cho đối thủ 1 xe và kèm theo câu nói an ủi "cờ này đằng nào cũng thua"
Bị dẫn 2 bàn trước nhưng tinh thần thi đấu của anh em TPHD vẫn không nao núng.
Tại bàn 2, dù gặp phải đối thủ rất cứng là Đinh Thanh Hải nhưng anh Hải đại phú vẫn chiến đấu đến cùng và bức hòa đối thủ. Cần phải biều dương chiến công đầu tiên của anh Hải sau 1 chuỗi trận toàn thua.
Tại bàn 5 Hòa sư phụ như lột xác thi đấu như lên đồng làm cho đối thủ phải liên tục bắt cây dờn hòa. Với sự can thiệp của Kỳ vương Hương ngỗng thì nếu ko đổi nước sẽ hòa cờ Nhưng Hòa sư phụ không chấp nhận hòa cờ anh đã đổi nước đi chấp nhận đối công. Cuối cùng Hòa sư phụ đã lập công đầu cho câu lạc bộ với 1 chiến thắng khó ngờ trước Nguyễn Anh Đức .(Bởi vì anh là vua đánh hòa!)
Tại bàn 6, Nhật sát thủ cũng thi đấu khá bình tĩnh trước Vua chăn gà Nguyễn Thành Thái (HT). Kết quả Nhật cũng cầm hòa được đối thủ.
Như vậy là HT đang tạm dẫn 1 bàn.
Còn lại 1 bàn là Dũng kỳnhan gặp mình. Công nhận là đây là trận đấu mình thất vọng nhất. Những nước cờ đi rất ít tính sát khí. 2 bên giằng co về 1 thế cờ tàn khó tin. Bên mình còn Pháo Mã bên Dũng kỳ nhân còn 2 Mã. Cả 2 bên đều trần sỹ tượng. Mọi ngừoi bên ngoài đều bảo hòa cờ. Nhưng đột nhiên mình đi 1 nước xuất thần ko ngờ đến. Từ đó bắt được 1 Mã của đội bạn và giành thắng lợi giúp cân bằng tỷ số cho đội nhà. 1 ván cờ hết sức mệt mỏi khi đánh từ 3h chièu đến 7 h tối mới xong.
Qua trận đấu này mình rất thất vọng về phong độ hiện tại của mình. Gặp 1 đối thủ không mạnh nhưng thi đấu rất khó khăn.
Biểu dương 3 thành viên là Hòa sư phụ, anh Hải đại phú và Nhật sát thủ đã lập công cho câu lạc bộ. Còn lại 2 thất bại của Thịnh và Hợp thì cũng không phải buồn vì gặp phải đối thủ mạnh hơn. Đồng thời cũng biểu dương các thành viên khác đã cổ vũ hết mình đến tận khi kết thúc trận đấu (tận 7h tối).
Tphđ lịch hoạt động tháng 3-4



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu