Trưa nay trên đường đi bộ về nhà, Mạnh thịt bò gặp anh Long đang uống nước đợi đón con. Anh em có bàn bạc kế hoạch tác chiến mà không biết tuần sau bác Thành già tốt bụng bố trí cho anh em ăn uống, hát hò hay là cafe đây. Bác tốt bụng cho 1 ý kiến nhé, để Mạnh thịt bò cùng anh Long tiếp tục bàn bạc, nếu được bác bố trí cho mỗi anh em đi 1 cô chứ ngồi 1 mình buồn không có việc gì làm dễ sinh biến mới lắm.
Nếu mọi chuyện thuận thì sau buổi gặp mặt 1 tuần sẽ có chuyến đạp vịt Hồ Tây không biết có anh em nào rủ rê lôi kéo được người đẹp đi cùng không. Nếu có Mạnh thịt bò sẽ chạy 5 cây mua đồ uống cho các cặp đôi để chuyến đạp vịt thêm vui.
Cũng yêu cầu anh Hợp lên viết bài nói về mục tiêu hay hướng phấn đấu để anh em còn yên tâm, để bác tốt bụng có thêm tinh thần sau các vụ làm mối đổ bể. Cũng là đòn dằn mặt với anh Long đa tình nhiều kinh nghiệm thực chiến hay giang hồ hiệp khách Mạnh thịt bò 1 chàng trai tốt bụng giàu lòng yêu thương.